anh ấy chia tay bạn gái được 1 tháng rồi bắt đầu tán tỉnh mình. Anh ấy chia tay bạn gái do cô ấy quá hay giận dỗi làm anh ấy mệt mỏi, và không chịu cưới năm nay. Anh ấy chăm sóc cho mình và hỏi cưới mình. Mình chưa đồng ý vì thời gian nhanh quá. Thế là sóng gió xảy ra. Mình nói mình không thể cưới anh ấy vì anh ấy không yêu mình mà vẫn còn yêu cô bạn kia. dù mình yêu anh ấy. Anh ấy bảo mình không muốn mấ mình cũng như tình cảm của mình, hãy để anh ấy quan tâm đến mình. sau đó có lúc anh ấy rất quan tâm đến mình có lúc lại lạnh nhạt. Mình không hiểu nổi anh ấy nghĩ gì nữa, mình phải làm sao đây? Mình đã nói là nếu anh ấy còn yêu người ta thì hãy cho người ta cơ hội. Anh ấy nói là thế thì thiệt thòi cho mình quá. Mình cũng muốn cưới anh ấy vì anh ấy là người tốt, gia đình cũng tốt. Nhưng mình sợ rằng sau này liệu 2 đứa có hạnh phúc, liệu anh ấy thực sự có thiện chí vun đắp cho gia đình sau này không. Anh ấy nói nếu không có chút tình cảm gì với mình thì anh ấy đã không dám đến bên mình. Mình bối rối quá. Mình sợ mình không có được trái tim anh ấy. Mà thế thì cuộc sống sẽ vô nghĩa. Mình làm sao bây giờ.