xin chào các mẹ. em năm nay 20 tuổi, tự nhận mình rất gà công nghiệp không hiểu gì sự đời. em xin các mẹ tư vấn cho em chuyện tình cảm cá nhân ạ. em từng trải qua 2 mối tình kiểu học trò, bạn bè trong sáng với nhau thôi ạ, còn chưa nắm tay nắm chân gì, 2 đứa cứ thích thích nhau nhưng chẳng ai dám nói, thế là trôi mất. Hiện nay có 1 anh tán em, hơn em 11 tuổi, nghề nghiệp ổn định, ngoan học giỏi, em cảm nhận cũng hiền. nhưng cái này em không chắc được, vì có ai vác dùi đục đi hỏi vợ đâu ạ? em cũng quý mến anh ấy vì những gì em thấy ở anh ấy thì anh ấy chăm ngoan, lại hiếu thảo với ông bà bố mẹ, trưởng thành nữa. anh này thì lớn tuổi rồi nên ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân với em. Em cũng là đứa bị cuộc đời vùi dập nhiều, không còn thấy cuộc sống màu hồng nữa, em sống thực tế hơn, suy nghĩ thực tế hơn.


Vậy xin các chị cho em lời khuyên ạ


1. Làm sao để hiểu hết về một người con trai? có cách nào để người đó bộc lộ hết tính cách ra không ạ?


2. khoảng cách tuổi tác lớn như vậy có phải là vấn đề không ạ?


3. đàn ông trên 30 tuổi chưa có vợ liệu có thường bóc bánh trả tiền ở bên ngoài không?


em cảm ơn các chị.