Em là một cô gái quê ra Hanoi học đại học, lại là chị cả trong gia đình nên bố mẹ rất kỳ vọng vào em. Em cũng học xong và đã đi làm được hơn hai năm rồi. Trong thời gian đi học và đi làm em cũng có mối tình rất lãng mạn . Nhưng vì một vài lý do mà cuối cùng hai người không đến được với nhau. Em và người ấy cũng chia tay. Năm nay em cũng 25 tuổi tính cả tuổi các cụ là 26 rồi, bố mẹ ở nhà cũng giục em nhiều rằng con gái ko nên lo sự nghiệp nhiều mà nên lấy chồng sớm cho ổn định, bằng tuổi em ngày xưa mẹ em đã có hai con rồi ak!!


Có một anh cũng theo đuổi e hai năm rồi nhưng thực sự e ko có tình cảm gì với a ấy. Gia đình a ấy cũng gia giáo, a ấy là con trai duy nhất trong nhà, có một chị gái đã lấy ck là giảng viên đại họcvà em gái đi du học nc ngoài. A ấy khá chín chắn, rất yêu và chiều chuộng em, rất tốt với mọi người trong nhà em. Trong hai năm qua dù e từ chối rất nhiều lần nhưng a ấy vẫn cứ kiên trì theo đuổi em. Bạn bè và người thân em đều khuyên em bjo ctrai chung thủy như thế hiếm lắm, rồi nên lấy người yêu mình!!


Em có nên lấy một người mình không yêu ko các chị? Mong nhận được tư vấn từ các chị các mẹ!