Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Em đang yêu một anh sinh năm 1988, năm nay cũng 30 tuổi rồi nhưng lương vẫn dừng lại ở 6.5 triệu/ tháng. Chẳng hiểu năng lực làm việc của anh ý ra sao mà lại như vậy nữa. (Lương còn thấp hơn em nhiều dù em mới ra trường hơn 2 năm).


Gần đây em có ngỏ ý muốn anh ấy chuyển nghề, sang làm nhân viên vận chuyển hàng hóa cho một công ty vận chuyển tại sân bay nội bài. Công ty đó có một kho hàng khá lớn đối diện cảng hàng không. Thật sự mà nói, em thấy anh ý vào làm ở đây đã quá tuyệt vời. Vì công ty khá lớn, lương và chế độ đãi ngộ tốt nhưng anh lại gạt phăng đi vì nói “Công việc này vất vả quá, anh thích làm ở chỗ hiện tại vì công việc không áp lực”. Thật sự thì muốn kiếm được nhiều tiền tất nhiên phải vất vả hơn rồi, đâu có gì dễ dàng chứ. Nhưng công việc ở công ty vận chuyển này đâu phải quá vất vả, chịu khó chút lương cao hơn nhiều. Như vậy mới có thể lo cho gia đình sau này chứ?


Em thấy anh ấy thích làm ở chỗ cũ để có nhiều thời gian chơi điện tử thì có. Bởi lão khá nghiện game. Chán quá mọi người ạ, chẳng muốn tiếp tục yêu một anh chàng an phận, chẳng biết phấn đấu như này nữa. Nếu tiếp tục thì sau này em sẽ phải gánh vác mọi việc trong gia đình thì cũng khổ, thêm con cái vào nữa chắc em phát điên mất. Mọi người cho em lời khuyên với ạ.