Chào mọi người,


Mình có điều này muốn nhờ mọi người tư vấn giúp.


Mình và anh ấy yêu nhau được khoảng 6 tháng. Khi yêu nhau được 1 thời gian thì mình biết được tin anh ấy đã từng lập gia đình. Hai người ấy sống với nhau được khoảng 1 năm thì ly hôn vì hôn nhân ko có tình yêu. Mình cũng rất buồn vì điều đó nhưng mình yêu a ấy và chấp nhận điều đó. Theo mình thấy thì anh ấy yêu mình thật lòng và bố mẹ cũng như họ hàng nhà ấy có vẻ rất quý mình. Bố mẹ anh ấy đi đâu chơi cũng mua quà cho mình. Nói chung họ tỏ ra rất quan tâm đến mình. Mình thấy hạnh phúc bên anh ấy dù anh ấy đã từng ly hôn nhưng điều đó đã không còn ý nghĩa ji với mình. Nhưng gần đây a ấy đã nói với mình 1 sự thật vô cùng đau lòng. Anh ấy bị tinh trùng yếu, không thể có con theo cách tự nhiên mà chỉ có thể điều trị và thực hiện thụ tinh nhân tạo. Mình buồn quá. Bọn mình định cuối năm cưới nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện kết hôn mình thấy mù mịt quá. Chẳng biết cuộc sống sẽ như thế nào nếu kết hôn mà ko thể có con. Mình yêu a ấy và cũng mong muốn được chung sống với anh ấy. Nhưng liệu bọn mình có thể hạnh phúc được bao lâu? Còn gia đình và người thân của mình nữa. Mình chưa nói với ai về chuyện a ấy đã từng kết hôn và việc a ấy ko thể có con. Thụ tinh nhân tạo liệu có thể thành công hay ko? Nếu bỏ a ấy thì mình ko đành lòng. Mà kết hôn thì mình cũng ko biết cs sẽ ntn?


Mọi người giúp mình với.