Em năm nay 25 tuổi, là giáo viên tiểu học. Lương làm ra cũng đủ tiêu. Em la con gái miền tây. E đã từng có gia đình cách đây 1 năm, nhưng số em không may mắn, lấy nhằm một thằn chồng sở khanh va không có trách nhiệm, quê anh ta cũng o xa chổ em ở,( 200km). Sau khi chia tay ck củ khoảng 6 tháng, em gặp anh, một chàng trai công trình, và quê anh ta o Nghệ An. Chúng e yêu nhau cũng 6 tháng rồi, a yêu em , e kể hết về cuộc đời của em. Anh ấy vẫn yêu em. Em bị buồng trứng đa nang nữa mấy chj ah. Nhug a van yeu em. E va anh cũng co bất đồng về một số ngôn ngữ 2 miền và ẩm thực. Nhug vẫn yêu nhau, a co người yêu cũ là người Nghệ An, yêu cũng 6 năm rồi, nhưng vì e a đã chia tay.e đó nhỏ hơn em 2 tuổi, nhưng mạnh mẽ và thẳng thắn. Cũng có nói chuyện với em, và cũng gửi a cho e chăm sóc, vì anh la người chân thành. Em cũng tìm thấy ở anh điều đó. A cũng ngõ ý muốn ra mắt, và tiến tới hôn nhân với em. Nhưng e vẫn muốn tìm hiểu thêm thời gian, chắc vì cuộc hôn nhân trước e vọi vã quá, nên em sợ. Các chị cho e lời khuyên , em có nên lấy anh ta làm chồng không, tính anh cũng có chút gia trưởng, khó tính, . Tiền bạc cũng chi tiêu hợp lí lắm, chưa đến múc keo kiệt