Em đã 35 tuổi mà chưa ai rước nên cả em và gia đình em cũng lo cuống cả lên. May sao, 4 tháng trước em được giới thiệu cho một anh 39 tuổi, hic… niềm vui dâng tràn…nhưng rồi đến giờ thì em không biết có nên tiếp tuc với anh ý ko. Dưới đây em trình bày ưu nhược điểm của anh ấy
*Ưu điểm: Học hành tử tế, công việc ổn đinh (nhưng đây cũng là nhược điểm đấy ạ, em sẽ nói ở phần dưới)
*Nhược điểm(một rổ luôn):
- Không tôn trọng bố mẹ và đây là lý do quan trọng nhất mà em muốn rời bỏ anh ấy ạ (do có bất đồng nhưng kiểu gì thì kiểu cũng ko nên kể với người yêu về bố mẹ mình với một thái độ thiếu tôn trọng thế).
- Thu nhập thấp, chỉ đủ nuôi bản thân. Em cũng có hỏi là anh có nhiều thời gian rảnh sao anh không làm thêm gì đó? Anh ý kêu là khi nào có gia đình thì tính: Em thấy nản luôn.
- Cờ bạc, nhậu nhét say sưa với bạn bè ít nhất là tuần 2-3 lần. Lần nào say cũng báo với em là anh say quá rồi, mệt quá đi. Em thấy chản hẳn.
- Trai gái: trước đây yêu vài cô nhưng em hoảng nhất là đã từng sống chung với một cô rùi.
Đọc đến đây chắc các mẹ cũng khuyên em bỏ đi cho xong đúng không? Nhưng em băn khoăn vì anh ý biết cách chiều em, mỗi lần anh ý bảo yêu em là em chẳng thể nói chia tay được nữa.
Em nói dài nhưng vấn đề mấu chốt là ở đây ạ: Có người khuyên em là già rồi nên cứ lấy đi, đẻ một đứa con rồi không hợp thì ly dị, sống không chồng được chứ không có đứa con mà chăm sóc rồi sau này nương tựa thì cô đơn lắm. Nhà em cổ hủ nên em cũng chẳng dám không chồng mà có con ạ.
Các mẹ cho em xin ý kiến với ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm.