Có nên lấy chồng biết kiếm tiền nhưng ít về nhà ăn cơm với vợ?
Em đang rất băn khoăn có nên tiếp tục mối quan hệ của mình không, rất mong các chị cho em lời khuyên.
Chúng em yêu nhau được 2 năm rồi, xác định cưới nhưng chưa phải bây giờ, chắc phải 2-3 năm nữa khi anh mua được nhà HN.
Chúng em yêu nhau. Chỉ có điều cách nghĩ không giống nhau nên đôi khi cãi vã.
Anh là người sống thoáng, phải nói là ham chơi (tất cả các vụ nhậu nhẹt, vui chơi của bạn bè, đồng nghiệp chưa bao giờ anh vắng mặt, và bao giờ cũng chờ đến tan cuộc anh mới về). Nhiều khi 2 đứa đi với nhau, em đòi về sớm anh ko chịu, anh để em về 1 mình và vẫn ở lại chơi với bạn bè, xong rồi anh về nhà bạn anh ngủ vì nhà anh tầm 11 giờ là khóa cổng rồi. Rất nhiều lần như thế, lúc đầu em giận còn khóc lóc, xong rồi giờ quen rồi thì kệ.
Giờ anh đi làm hầu như hai đứa ko được gặp nhau, tối nào anh cũng bận đi tiếp khách, thứ bảy chủ nhật thì lại đi đá bóng, tụ tập với đồng nghiệp ở công ty. Nói chung chưa bao giờ nghĩ đến việc dành thời gian cho em cả.
Nếu lấy anh, em sẽ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Vì anh là người biết kiếm tiền và cũng là người sống thoáng, chắc sẽ ko để vợ con phải khổ. Và được cái là gia đình anh rất ủng hộ và yêu thương em. Nhưng những gì đang diễn ra khiến em tưởng tượng ra một tương lai: Tối tối em vò võ ăn cơm một mình, chồng đi làm về quẳng cho cục tiền rồi lại đi tiếp. Rồi ko biết anh có cô nào ở ngoài ko nữa. Mà tính em thì thích sum họp gia đình, thích nấu ăn, thích có chồng về nhà ăn cơm với mình, dù tiền ít cũng được, dù ở nhà thuê cũng được...