Các mẹ tư vấn cho em dù em biết sẽ có 1 số gạch đá.
Tình hình của em là thế này. Măm nay em 24 tuổi, đã đi làm nhưng thu nhập rất khiêm tốn. Hiện tại em yêu 1 anh được gần 3 năm rồi, gia đình anh ấy đang muốn cưới để ổn định. Bản thân em thì nhiều lúc cũng muốn cưới (có lẽ muốn ổn định và khó khăn vì kinh tế), nhưng phần lớn là ko muốn vì rất nhiều lý do. Thứ nhất, em mới đi làm chưa được bao lâu mà thu nhập lại hạn chế, muốn đi làm để có tiền đi học lên nữa. Thứ 2, người yêu em công việc cũng tàm tàm bên ngành xây dựng, mấy tháng nay toàn nợ lương (ngày trc đi xa thì 10tr/tháng, bi h thì chỉ 7tr/tháng thôi). Thứ 3, bố mẹ em kì vọng rất nhiều ở em vì gia đình em bi h rất gặp khó khăn về kte. Thứ 4, cả 2 đứa em đều bị viêm gan B, lấy nhau sợ ảnh hưởng ko tốt cho con. Thứ 5, tận đáy lòng em em biết tình cảm của em dành cho anh lúc nào cũng chỉ bình bình, chưa lúc nào dữ dội hay quá yêu cả. Thi thoảng còn có cảm giác ko yêu mới lạ đời chứ.
Thực ra vấn đề em lo nhất là về vấn đề kinh tế và sức khỏe. Anh ko tạo cho em niềm tin về vấn đề tài chính. Em hay hỏi đùa anh"Anh ơi, bi h em mà đi học (việc học lên rất cần cho công việc của em) thì anh có nuôi được em ko?" thì anh trả lời luôn "Chắc là ko. Anh mới mua đất đang nợ đầm đìa, lo sao nổi. Lại còn chi phí chữa bệnh cho 2 đứa nữa".
Haizzz. Nhiều lúc nghĩ mà buồn quá. Thấy tương lai mù mịt quá :((.