Có nên lấy 1 người đàn ông phũ phàng xuống tay tát mình làm chồng hay không?
Chào cả nhà! Em đang chán nản, mệt mỏi chuyện yêu đương của mình quá nhiều. Muốn nhận được đôi lời chia sẻ của mọi người nên vô đây tâm sự.
Chúng e yêu nhau đã 8 năm rồi. E rất rất yêu người ấy. Dù yêu lâu nhưng chưa khi nào e cảm thấy chán hay muốn chia tay cả các mẹ ạ. Tuy nhiên, sau khi cả 2 cùng đi làm thì bắt đầu cũng có những cãi vã xảy ra. Có lần, cũng cách đây khá lâu rồi, 2năm rồi thì fải, trong lúc ny có chút men rượu vì vừa nhậu nhẹt với bạn. Tụi e có cãi nhau qua lại trước mặt 1 người bạn thân của 2 đứa e, sau đó ny có lớn tiếng nói là tát cho phát bây giờ. E lúc đó nóng giận quá có nói e thách đấy. Thế là ko ngờ ny vung tay 1 cái thật cao tát rõ là mạnh vào mặt e trc sự ngỡ ngàng của e và đứa bạn thân. E đau quá, khóc ko thành tiếng, e ko ngờ ny e lại nỡ vũ phu khi còn chưa lấy nhau nvậy với e.rồi a ấy nói j nữa e ko nhớ, e chỉ nhớ lúc đó e rất sốc và rất nóng giận, e có nhớ cứ hỏi e là e lại bảo e đố a đấy, và sau đó tát e thêm 2 cái nữa trc mặt bạn e. E rát và đau lắm. Nhưng ko hiểu vì lý do gì, sau đó, ny e đến gặp xl, e lại bỏ qua. Có fải e mù quáng quá ko. Chuyện ngày đó vì là qua rồi, và vì e tha thứ rồi nên e ko bận tâm nữa. E cũng ko biết ngày đó là mình sai hay mình mù quáng quá.
Thời gian khá lâu sau. Lại trong 1 lần cãi vã, nhưng lần này là chỉ có 2 đứa e. Trước lúc đó, vì nóng giận quá, ny e bỏ ra ngoài sang phòng bên chơi rất lâu, và e chốt luôn cửa lại, lúc a ấy về gọi cửa e tức quá cứ ngồi ỳ ra đấy ko ra mở, thế là a ấy đạp cửa xông vào.Khi lời qua tiếng lại đc 1, 2 câu (nhưng e nhớ chắc chắn e ko hề nói nặng lời xúc phạm gì a ấy nửa câu) nhưng a ấy lại 1 lần nữa vung tay rất cao và tát 1 cái mạnh kinh khủng.e cảm nhận rõ má em nóng rát và đỏ ửng lên rồi. E sốc quá, chỉ biết ôm mặt và nói 1 câu duy nhất "em nói gì quá đáng mà a đánh e thế này???" A ấy ko nói gì. Nhìn e 1 lúc rồi bỏ ra ngoài. Lát sau quay vào xlỗi e. E khóc như chưa bjờ đc khóc. E đau lắm mọi người ạ. Đau ở má 1, nhưng đau trong tim thì đau gấp trăm lần. A kéo em vào lòng và luôn miệng xl e.
Sau lần đó, e lại tha thứ cho a. E ko biết mình sai hay mình đúng nữa. E chỉ biết, e quá yêu a. Yêu nhiều quá rồi.
E quyết định bỏ qua dù e biết, có lần 1, lần 2 rồi sau này lần 3 là vô cùng dễ dàng xảy ra. Nhưng e ko hiểu vì lý do gì e lại nhắm mắt chấp nhận nvây.
1 thời gian dài sau đó nữa, trong 1 lần cãi nhau, a ấy xưng "mày tao" với e. E buồn lắm. A ấy cũng thật lòng rất yêu e. Bọn e đều là mối tình đầu của nhau cả. Nhưng tại sao đến giờ fút này, lại thiếu tôn trọng e đến vậy. Thế mà e đều bỏ qua hết. Tha thứ hết. Vì eya!
Rất nhiều bạn bè khuyên e, đừng nên lấy a ấy. Nhưng e chẳng nghe ai cả. E chỉ cứng đầu làm theo ý mình thôi. Bây giờ cũng đang là trong lúc bọn e cãi nhau, e đang muốn chia tay. Mọi người cho e góp ý, cho e ý kiến để e thông suốt đc ko? E bối rối quá. Rồi tương lai của e sẽ ra sao? Cs của e sẽ tnào nếu e bỏ hoặc tiếp tục. E sợ ko tìm đc ai yêu e hơn a, sợ ko thấy đc ai hơn a. Sợ ko yêu a khác đc.