Có nên lấy 1 cô gái hay lừa dối mình lại còn hay lẳng lơ không!
Thưa quý website, kính chào các bạn trong diễn đàn.
Năm nay, em 27t, cũng trải qua 2 mối tình, và đặc biệt 1 mối tình rất đẹp và có ý nghĩa với 1 người con gái quá tốt so với quy chuẩn của người phụ nữ Việt Nam, đẹp người, đảm đang chịu khó lại đặc biệt chung thủy và rất khéo léo trong mọi chuyện.Là người con gái tôi (và cả bạn bè cũng như người ko thích cô ấy) đều đánh giá là 1 người con gái đủ công dung ngôn hạnh.
Do khoảng cách và hoàn cảnh gia đình, cô ấy phải sang nước ngoài lao động rất lâu, và 1 số lý do tôi ko tiện kể ra đây, tôi và người con gái đó phải chia tay. Nhưng trong lòng vẫn thật sự dành cho người ấy 1 tình cảm chân thành, của 1 người bạn thân rất tốt. Tôi và cô ấy có 1 thời gian là đôi bạn rất thân trước khi yêu nhau. Cũng có lẽ tôi luôn lấy người đó làm chuẩn, nên thấy khó khăn khi yêu người khác phải không ah.
Cũng vì lý do đó, tôi cũng rất buồn và đi học rồi làm ở nước ngoài 2 năm rồi trở lại VN. Khi về, trong thời gian chờ việc làm, tôi có đi dạy tiếng Anh cho 1 nhóm sinh viên, tại đó tôi gặp người phụ nữ mà tôi đang định lấy làm vợ.
Em không đẹp nhưng có những điểm quyến rũ chết người, và là học sinh của tôi. Ban đầu, tôi cảm nhân thấy cô ấy cung tốt tính tuy hơi khó hiểu. Sau 1 thời gian tìm hiểu, cô ấy cũng chủ động và chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, nói thật là càng ngày càng yêu nhiều hơn.
Gia đình cô ấy ko thích tôi vì tôi ở quá xa, nhưng chuyện đó đã được giải quyết. Chỉ duy có 1 chuyện tôi cảm thấy rất khó nghĩ vì mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo và hầu như chắc chắn tôi sẽ lấy cô ấy trong năm sau, 2015
Tôi phát hiện cô ấy đã nói dối tôi 4 lần, lần sau đau hơn lần trước, mà toàn là chuyện về đạo đức của người phụ nữ. Cô ấy còn nói là bị bạn thân lừa rồi cưỡng bức trong nhà nghỉ.
Ngoài chuyện lừa dối tôi 4 lần thì chắc chắn rồi, nhưng chuyện bị bạn thân lừa như vậy, theo anh chị có thể tin được không, vì bản thân tôi thấy khó có thể sảy ra vì đến lúc yêu tôi, cô ấy và thằng bạn đó vẫn không có chuyện gì như đã xảy ra (chắc ko thể có chuyện là bình thường được đúng không ah, ko ai có thể bình thường anh em ngọt ngào với kẻ đã lừa mình như thế được), và luôn khẳng định là thằng đó yêu cô ấy chân thành cung như là bạn thân rất lâu năm và hiểu nhau.
Bản thân là 1 người đàn ông, tôi biết đi tán tỉnh hoặc dụ dỗ con gái nó là bản năng, nhưng thật sự giở trò bỉ ổi với người bạn thân của mình thì tôi nghĩ, không có thằng đàn ông nào làm, bản thân tôi cũng không làm được
Còn về tính cách, thật sự đến bây giờ, tôi mới phát hiện ra cô ấy ngày càng thể hiện rõ ràng sự lẳng lơ của mình.
Thứ nhất là cô ấy có 1 người bạn, giới thiệu cho 1 người bạn ở tít miền Nam, dù chưa bao giờ gặp mặt, chỉ mới nói chuyện được mấy hôm mà đã nhắn tin rất à ơi kiểu như (trích trong tin nhắn tôi đọc được) :"em thương anh quá, em nhớ anh quá nè ....." . Có thể có người nói tôi quá cổ hủ và nguyên tắc, nhưng theo tôi, 1 người phụ nữ đứng đắn không bao giờ nhắn tin với 1 người mà không xác định đến với nhau mà lại có thể à ơi như thế được.
Và còn vài người khác cô ấy dễ dàng siêu vẹo tình cảm với chỉ 1 thời gian rất ngắn gặp nhau, có người chỉ khoảng 3 4 tuần.
Ngay cả khi yêu tôi, khi gặp bạn tôi (người nước ngoài rất đẹp trai,) và bất kể người con trai nào thấy có vẻ đẹp trai, giàu có là mắt cô ấy sáng lên, suýt xoa thể hiện nhiều lần làm tôi thấy sững sờ, tất nhiên là có ghen, nhưng cảm giác ghê sợ nhiều hơn. Liệu như vậy, người phụ nữ đó có đáng tin không..
Sau mỗi lần nói dối, cô ấy đã thè thốt rất nhiều, mỗi lần em tha thứ là lần sau khiến em đau hơn rất nhiều. Mà theo em hiểu, phụ nữ đã nói dối được 1 lần thì sẽ có n lần phải không.
Xin mọi người cho em xin lời khuyên. Có nên tiếp tục không ah.