Mình và anh ấy quen nhau 1 năm, anh ấy đã ly hôn cách đây 7 năm và có 2 con. Hiện vợ cũ đã có gd riêng, nhưng mình chưa rõ lắm về tình cảm của bạn trai mình và vợ cũ như thế nào, vì mình chưa từng gặp chị ấy. Mình định khi nào tiến đến hôn nhân mới gặp các con của bạn trai. Lúc chưa yêu, anh ấy nói vợ cũ vì cần tiền nên theo đàn ông khác, sau đó quay lại khi mang thai, và anh ấy không chấp nhận. Nhưng tình cảm còn hay hết thì không xác định được vì chưa gặp lại vợ cũ ( lúc chưa yêu mình anh ấy nói vậy).
Thực ra mình yêu và tin anh ấy, nhưng đôi lúc không phải tin không là chưa đủ, giờ mình có ý làm quen với người ấy để tâm sự, biết đâu mình hiểu được bạn trai mình, ít nhất là cũng tìm được người bạn. Nhưng mình lo, cô ấy ko biết mình là ai, tư dựng mình tự giới thiệu mình là ai thì ban trai biết sẽ buồn lòng...Ai có kình nghiệm giúp mình nhé.xin đa tạ