Tôi và anh quen nhau đc hơn 2 năm rồi. Ngày đó cũng là chat chít rồi gặp mặt thôi. Tôi vốn đc đánh giá là đứa cao ráo, trắng trẻo, còn anh thì đen và chiều cao ngang bằng nhau. Hai đứa yêu nhau mà cũng chẳng ngờ, trong khi anh nói không bao h nghĩ là tôi lại yêu anh, còn tôi thì lại bị cuốn theo tình cảm mãnh liệt của anh lúc bấy h mà yêu anh từ khi nào cũng k hay.


Yêu nhau anh nói muốn tôi làm vk anh, nhưng bao lần hứa hẹn đưa tôi về nhà xong anh đều bận trực. Ngay cả hẹn về quê tôi anh cũng bận, phải sau 3-4 lần không được thì anh cũng về nhà tôi. Được một tjan thì gia đình anh trục trặc, bố anh muốn ly dị nên anh bảo không muốn đưa tôi về khi mà k khí gia đình như vậy. Nhùng nhằng mãi bme anh cũng ly dị, phân chia tài sản, tranh chấp tài sản. Anh nói mẹ anh suy sụp lắm và bà k muốn gặp ai cả. Chuyện kéo dài đến hơn 1 năm, và hiện h thì bố anh lại muốn nối lại.


Trong suốt tjan yêu nhau cũng nhiều lần tôi bảo anh đưa tôi về ra mắt nhưng anh đều nói là anh không muốn, anh chán gia đình, rồi anh muốn chuyện bme xong đã. Anh về nhà tôi thì nhiều, gặp mặt đầy đủ gia đình, họ hàng tôi rồi. Yêu nhau anh chiều tôi hết mức, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ anh đều không nề hà. Từ tjan đầu yêu nhau anh đc cquan cấp cho miếng đất gần chỗ làm, phải đóng vào đó mấy trăm triệu. Sau đó anh lại nhờ được bác chạy được miếng đất ở nội thành, cũng đóng vào đó mấy trăm triệu...chung quy là trong tjan yêu nhau tôi chả bao h thấy anh có tiền. Tiền đi chơi, ăn ug đều là tôi bỏ ra. Anh đi chợ thì khi về tôi đưa tiền cho anh hoặc anh tự lấy trong ví tôi.


Rồi tôi có bầu, mới tuần trước thôi. Cảm giác của tôi k vui k buồn, thậm chí còn hơi thất vọng vì hiện tại tôi vẫn đang thử việc ở cty. Tôi báo với anh thì mặt anh cũng chả biểu lộ vui sướng gì cả, anh nói anh lo tôi mất việc. Tôi bảo anh về nói với mẹ rồi báo với cquan để điều tra lý lịch rồi còn cưới, nhưng anh bảo muốn tôi đi siêu âm trước. Vì tôi đau bụng và anh sợ tôi bị chửa ngoài dạ con. Hôm qua tôi đi siêu âm về nhưng thai vẫn chưa vào tử cung. Tối qua khi 2 đứa nhắn tin, tôi gặng hỏi anh về chuyện anh k thik có con đúng không, về chuyện đám cưới...anh nói bây h k cưới đc, mẹ anh k thik tôi, bà muốn anh cưới ở gần, làm gần. Nếu anh cứ cố cưới thì là không coi bà ra gì, còn giải quyết ntn thì là tuỳ anh. Và anh nói muốn tôi bỏ, rằng anh chỉ có 1 mẹ thôi. Người đàn ông 33 tuổi rồi mà không thể bảo vệ người mình yêu và giọt máu của mình. Tôi nói tôi sẽ nuôi con một mình thì anh hỏi tôi là nhất quyết đẻ ah. Nếu vậy anh sẽ chăm sóc đứa bé với vai trò ng bố, chỉ có điều là không có đám cưới mà thôi. Tôi thấy nực cười quá, tôi chờ đợi anh hơn 2 năm trời để bây h thành ra như vậy ah? Tôi cũng 29 tuổi rồi, k phải còn bé bỏng gì nữa. Anh mới điều trị xong nên chúng tôi mới dính bầu, trước anh lượng tt của anh ít.


Tôi tâm sự với đứa bạn thì nó vẫn ủng hộ tôi dù tôi chọn giữ hay bỏ cái thai, nó cũng khuyên bỏ anh đi. Tôi có nói chuyện với mẹ thì mẹ tôi cũng bảo giữ cái thai. Hiện tại thì tôi vẫn rối bời lắm. Nửa muốn bỏ, nửa muốn giữ. Bụng thì đau , siêu âm thì bs bảo do tử cung co bóp và như vậy là k tốt. Bs cho tôi thuốc đ giữ thai nhưng tôi vẫn chưa uống. Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ được cách giải quyết thấu đáo nào cả. Để con lại thì đến khi con lớn, học hành thế nào ? mà cv của tôi thì k xin ở quê đc.