Thân chào các anh chị em trong wtt. Mình có tâm sự này muốn đc chia sẻ. Mong các bạn tư vấn giúp mình nhé.


Tụi mình yêu nhau cũng đc gần 2 năm rồi. Theo như mọi người nhận xét và cũng chính mình tìm hiểu thì bạn gái mình khá là ương bướng, hay giận hờn và có cái tôi khá lớn. Hôm vừa rồi cô ấy có nt cho mình nhưng lúc đó mình đang mệt nên ko trả lời cho cô ấy. Đến tối cô ấy có gọi điện hỏi mình sao ko trả lời tin nhắn thì mình mới xloi và nói a mệt nên chưa trả lời cho e đc. Vậy là cô ấy giận mình và tắt máy luôn. Mình nghĩ chuyện cũng nhỏ nên hôm sau mình chủ động liên lạc thì cô ấy cũng ko nghe máy. Vậy là mình qđ im lặng 1 thời gian xem thái độ cô ấy thế nào. Đến hôm thứ 5 thì mình mới qđ nt cho cô ấy hỏi tại sao ko liên lạc với mình và trách tại sao cô ấy vô tâm khi biết mình mệt mà ko nỡ hỏi thăm lấy 1 câu mà chỉ biết giận dỗi..... Hôm sau vẫn ko thấy hồi ẩm ji cả, gọi điện để nc cũng ko trả lời, mình phải dùng số lạ gọi thì mới chịu nghe nhưng lại tắt luôn. Tính ra hôm nay đã đc gần 10 ngày bọn mình trong tình trạng này rồi. Mình trách cô ấy vô tâm vậy có quá đáng ko?Theo các bạn thì mình nên làm gì bây giờ?