Tôi và anh quen và yêu nhau đã 3 năm. Anh là người đàn ông tốt, biết quan tâm tới tôi. Tôi với anh đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, cả rào cản gia đình để có thể đến với nhau. Vì tôi ở xa nên bố anh cũng chưa ưng tôi ngay từ đầu. Anh cũng đã phải cố gắng thuyết phục bố mẹ anh, còn về phía tôi, bố mẹ tôi cũng không muốn con gái mình lấy chồng quá xa! Nhưng với chúng tôi 150 cây số cũng chả là vấn đề gì to tát! Nhà anh ở ngoại ô thành phố, còn tôi ở tỉnh lẻ nhưng ko vì thế mà anh có những hành động coi thường tôi. Tôi rất vui vì có anh bên cạnh, anh hay nhường nhịn tôi, lo lắng cho tôi,... Những tưởng tôi với anh sẽ cưới nhau sau khi tôi tôi ra trường, nhưng lại có những việc khiến tôi lo lắng và suy nghĩ, mất ngủ vì không biết phải làm như thế nào!


Tôi đã ra trường và đi làm được hơn 3 tháng. Anh hơn tôi 5 tuổi, anh học bên cầu đường và ra trường hơn một năm nay, đi làm được một thời gian rồi lại nghỉ cả nửa năm nay. Hiện tại anh đang đợi việc và sẽ lên Lào Cai để làm! Nghĩ rằng thật xa xôi nhưng đó là ngành của anh thì biết làm thế nào!


Bố mẹ anh ngày càng quý tôi và bảo năm nay được tuổi thì cưới đi để sang năm thì ko cưới được. Anh và tôi cũng đang lo lắng xem chúng tôi có cưới luôn không? Anh cũng đã ngỏ lời muốn cưới trong năm nay... tôi cũng đang sung sướng vì tình yêu của chúng tôi sắp có một kết quả tốt đẹp! Thế mà đã xảy ra một việc khiến tôi hoang mang và ko biết phải làm như thế nào!


Trong một lần tôi vào mạng nik chat của anh và phát hiện ra trong thời gian gần đây, chính xác là từ tháng 2 tới tháng 5 anh vẫn chát với mối tình đầu của anh. Anh vẫn níu kéo tình cũ, vẫn quan tâm hỏi han, vẫn nói những câu tình cảm, còn nói là " ko quên được cậu" ( mối tình đầu của anh là từ cấp 3, hai người bằng tuổi nhau và sau khi lên đại học đã ko liên lạc nữa!!). Hiện chị ấy cũng nhiều tuổi mà chưa lấy chồng! Thế nhưng qua cuộc hội thoại thì thấy chị ấy vẫn còn tình cảm với anh nhưng có lẽ biết anh đã yêu tôi nên chị ấy ko muốn quay lại với anh nữa. Và chấm hết chỉ là bạn, nhưng anh thì vẫn tiếc nuối! Tôi giận lắm khi biết chuyện này, tôi hỏi anh thì anh ko nhận, chỉ tới khi tôi đem dẫn chứng ra thì anh mới xin lỗi tôi và bảo đó chỉ là bộc phát là trêu đùa, còn bây giờ thì không còn gì nữa! Bây giờ anh chỉ có tôi! Tôi đã định chia tay anh nhưng anh không đồng ý. Anh đã hứa là sẽ ko bao giờ nói chuyện với chị ý nữa cho tới khi chị ý lấy chồng!


Tôi lại tin anh một lần nữa! những tưởng tháng 11 này chúng tôi sẽ làm đám cưới nhưng thật không may vài hôm trước trong một lần kiểm tra hộp thư tin nhắn của anh tôi lại phát hiện anh lại nhắn tin với chị ấy!!!!!


Thật buồn! tôi hỏi thì anh nói chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau thôi! Nhưng hỏi thăm gì mà hơn 10h đêm vẫn còn rủ chị ấy đi chơi! nhưng chị ấy đã từ chối! Anh đã Hứa ko nói chuyện với chị ấy nữa! Vậy mà...............


Tôi đang đứng trước bờ vực mà ko biết phải làm gì?như thế nào đây? có phải tôi đã tin anh quá! Hay chỉ vì chị ấy từ chối anh mới đến với tôi!!!


Buồn và thất vọng! mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên! thực sự tôi giờ không biết phải làm gì....?:(:-S