Mong các chị , các mẹ cho em lời khuyên lúc này .


Em và anh bằng tuổi nhau , năm nay 24 , yêu nhau 4 năm , gia đình anh rất quý em , vì thật sự em rất giỏi , lanh lẹ ( rất nhiều người nhận xét chứ ko phải em tự khen đâu ) ra trường cùng lúc nhưng đi làm lương ko cao nên tụi em quyết định mở quán cà phê kinh doanh riêng ở gần nhà anh ( nhà em và nhà a xa nhau tới hơn 300km ) . tiền mở quán là ba mẹ em đầu tư , gia đình anh ko cho gì .


Gia đình em cũng khá, ba mẹ đủ sức lo cho con cái . Gia đình anh nghèo , ko có gì, một mình anh sống với mẹ (trẻ hơn ba mẹ em ,làm đủ nghề , đc hai ba bữa chán , lại bỏ nên ko có dư đồng nào) .Ngày trc đi học đại học em cũng lo cho anh nhiều. Thu nhập 2 đứa cũng ko nhiều , vì mới làm , số dư cũng ko nhiều.


Gia đình anh liên tục hối cưới , em thì cũng muốn cưới nhưng sợ ko có tiền , mà để qua năm thì năm tuổi của hai đứa nên ko cưới được .


Ngày nào mẹ chồng cũng hối cưới , nhưng em cứ ậm ừ , rồi đi coi ngày nói tháng 10 này cưới . Nhưng chồng em nhắc đến tiền đâu mà cưới thì mẹ chồng em nói " tới chừng đó có được bao nhiêu thì phụ cho bấy nhiêu" - hình như chơi hụi gì đó , từ giờ tới đó rút đc 10-15tr . Em nghe xong hết muốn cưới xin gì luôn :((


Hơn 10tr đó là tất cả rồi , thật sự ko đủ tiền chụp ảnh cưới nữa , rồi còn tiền vàng, tiền sính lễ , tiền áo dài , tiền mâm cỗ , tiền thuê xe rước dâu ( xa lắm , tới hơn 300km lận ) , tiền trang trí nhà cửa , sửa sang phòng ốc , tất cả em đều phải gánh hết , nhưng giờ tụi em chưa có dư gì trong tay , rồi cưới về còn lo con cái nữa. Hic , em thấy em có lỗi với ba mẹ em quá , làm đám cưới cho em mà em ko phải bỏ 1 đồng xu nào lo lắng :((


Mấy chị cho em lời khuyên với , em có nên cưới ko ?