Chuyện của bọn e chính thức chỉ mới khoảng vài tháng nay, thực ra nếu nói là hiểu nhau thì cũng không hẳn vì thời gian bọn e ở bên nhau tương đối ít vì hai đứa làm việc cách xa nhau đến vài chục cây số.Vì ở xa nên gần như chỉ có điện thoại là phương tiện thông tin chính, gần đây trước dịp lễ valentine a ấy đi công tác, trước đó tụi e có gặp nhau nhưng từ khi đi ctac, a ấy ko gọi điện, cũng chẳng nt, e thấy cũng hơi lạ nhưng e cũng khá ngang bướng nên quyết ko gọi điện trước.Valentine a ko về , chỉ nt xin lỗi ,e buồn quá nên bảo chúng mình nên có thời gian suy nghĩ lại, a ấy ko trả lời.Tháng tiếp theo a ấy cũng ko liên lạc trong khi đó tháng vừa rùi là tháng e gặp rất nhiều chuyện ko vui , e buồn lắm vì ko có người chia sẻ thế là e chủ động bảo chia tay,đến tận mùng 8.3 a ấy lại nt chúc mừng mà ko đến mặc dù e biết chắc là a đang ở gần chỗ e.E chẳng thể nào hiểu nổi cái thái độ đó là như thế nào, nhiều lúc thấy bực mình muốn hỏi cho ra đầu ra đuôi nhưng rùi lại thấy ko cần thiết , có mỗi chuyện này thui cũng đủ làm e đau đầu trong khi cv thì bận rộn và còn nhiều chuyện khác đầy áp lực.Các bác khuyên e nên làm gì đây?????:Thinking: