Chào các anh chị trên webtretho. Chúng em quen nhau đã được 4 năm, em 89 còn anh ấy 88. Chúng em đều họ BK, ra trường gần 2 năm nhưng công việc thì chưa ổn định, vẫn phải làm từ việc này sang việc khác để kiếm cơm. Tụi em sống chung với nhau cũng được hơn 1 năm rồi, đã từng cải vã, tranh luận, giận dỗi nhau về kinh tế, về vấn đề nhậu nhẹt, việc làm...Dù cuộc sống khó khăn như thế nhưng hai đứa lại rất thương nhau. Đã có lúc em mơ ước về một gia đình, mơ đến đứa con nhưng ngặt nổi khi nghĩ đến vấn đề công việc, kinh tế lại làm em thấy lo sợ. Bố mẹ anh ấy thấy tụi em yêu lâu như thế nên bảo hai đứa năm nay kết hôn để cho anh ấy tu chí, lo làm ăn hơn. Em thì rất phân vân các anh chị ạ. Việc làm như thế, tiền bạc thiếu thốn như thế, liệu chỉ với tình yêu, sự ủng hộ của cả hai gia đình thì có nên kết hôn không?