Có nên kể chuyện buồn của mình ngay từ lần đầu gặp ko?
Mình là một single mum, nuôi con một mình và cô đơn cũng lâu lâu rồi.
Gần đây mình có cơ hội quen biết được nhiều bạn mới, đặc biệt là các bạn nam độc thân cũng muốn tìm người để kết bạn, hẹn hò và kết hôn. Mình thì là một phụ nữ tương đối ưa nhìn, học hành tử tế, việc làm ổn, con nhà gia giáo nề nếp và khá hiền lành nên khi gặp mình lần đầu, các bạn nam thường có thiện cảm ngay. Các bạn ấy đều nói là mình là mẫu phụ nữ các bạn muốn tìm để làm người yêu và làm vợ :)
Mình thì thường chỉ giữ các mối quan hệ này ở mức bình thường, nếu như ai đó có ý quan tâm hoặc thích mình, thì thường là mình lảng tránh họ :( và mình nói mình có nỗi buồn riêng không thể đến với họ được. Nếu có ai vẫn muốn tiến tới cùng, thậm chí nói là yêu mình thì mình vẫn từ chối. Và hẹn họ 1 buổi nói chuyện thẳng thắn về hoàn cảnh của mình, để họ hiểu và có thể tự quyết định tiếp tục hay ko. Rất nhiều người (giai tân ạ) vẫn chấp nhận và nói vẫn muốn đến với mình 1 cách đàng hoàng tử tế, vì họ yêu chính con người mình và sẵn sàng vượt qua tất cả.
Hiện giờ điều làm mình băn khoăn, là với những người mình mới gặp, nếu như họ ko hỏi chuyện riêng của mình, ko quan tâm tới quá khứ của mình (đó là họ nói thế, khi mình nói mình có quá khứ rất phức tạp), thì mình có nên nói luôn với họ là mình là Single mum ko? Hay để hiểu nhau hơn 1 chút thì nói? Vì thực sự đó là câu chuyện buồn của cuộc đời mình, ra ngoài mình là 1 cô gái lạc quan vui vẻ, ko dễ gì để mình mở lòng ra với người lạ mới gặp. Và hơn nữa, mình không muốn những người bạn mới có cái nhìn khác đi về mình, khi họ chỉ chú ý về hoàn cảnh của mình chẳng hạn, mà lại không tiếp cận mình với chính là con người của mình, bình đẳng như bao người con gái khác.
Nhưng ngược lại, mình lại bị dằn vặt bởi cảm giác khi chưa nói ra hết mọi chuyện, vì nói gì thì nói, single mum ở VN còn rất nhiều điều tiếng, ko được bình đẳng như ở nước ngoài.
Nếu các bạn quen một cô gái, mà cô ấy ngay từ lần đầu chưa nói ngay về quá khứ của cô ấy, mà để 1 thời gian sau mới nói, thì các bạn có cảm thấy bị lừa dối ko?