Tôi sn 84 sự nghiệp đã ổn, nay cái thiếu là 1 người vợ.



Tôi quen cô này thì qua fb về học vấn ổn, qua chat chit thấy khiêm tốn và vẻ bề ngoài thì tôi thích. Cô ấy sn 93, đang học năm 3



Lúc đầu add friends thì ko dc accept liền đâu, tôi kiên trì gửi messages thì cũng add friends. Sau đó tôi mời cô ấy làm trợ lý online cho dự án của mình, thực chất là để có cơ hội nói chuyện, tìm hiểu. Cô ấy đồng ý.


Qua công việc cũng tốt cho cô ấy về khả năng tiếng Anh và phong cách làm việc.



Rồi thì cũng có gặp nhau cafe, nói chuyện



Tuy nhiên thứ 7 rồi tôi rủ cô ấy đi chơi, cô ấy báo bận, đi chơi với bạn.


Sau đó trong công việc thì vẫn trao đổi rất vui vẻ



Ko biết bây giờ tôi có nên hỏi thẳng ko? Tâm lý cô ta thế nào?



Cuối tuần mà cứ thế này thì thật chán.



Cám ơn các anh chị tư vấn