Chào các mẹ, các anh, các chị


Em thật sự đang rất rối rắm trong lòng đây ạ, cần các mẹ/anh/chị tư vấn giúp em với, huhu...


Em và bạn em quen nhau dc 4 tháng, bạn ấy là bạn thân của thằng bạn thân của em. Trong 4 tháng đấy thì cũng đi chơi, xem phim các kiểu, noel bạn ý cũng qua đèo e đi xem phim, hay valentine, sinh nhật e cũng tặng quà cho bạn í, ngày nào cũng nhắn tin tút tút. Thật lòng mà nói thì hai đứa biết tỏng là thích nhau r nhưng bạn ấy chả bao h thốt lên câu "làm bạn gái tớ nhé" hay ngược lại, em cũng vậy, ngầm hiểu là chính thôi ạ.


Bạn ấy hay kể với em về một cô bé :nhỏ hơn e 4t) con gái của chủ xóm trọ cũ của bạn ý, bảo là anh em, nhưng em cảm nhận được bạn ý thích cô bé đó. Bữa em đi xem phim thì vô tình được biết 2 người họ cũng đi, thỉnh thoảng em nt hay gọi đt thì bạn ấy bảo đang chơi ở nhà cô bé đó.


Vấn đề ở đây là bạn ý vẫn giữ mqh với em (dạng cầm cưa), và không có rõ ràng dứt khoát mqh với em ạ. Em thì muốn rõ ràng đâu ra đấy cho đỡ phải suy nghĩ, vì tính e hay nghĩ ngợi lung tung. Vậy theo các mẹ/anh/chị, em có nên nói rõ với bạn ý ko ạ? Huhu...em ức chế đến đau tim mất thôi ạ.


Cứu em với....