E: e k muốn giận hờn j nữa, mà cũng chẳng có j để giận vì a và e chẳng là j, chỉ là do e tự ngộ nhận, tự ảo tưởng thôi. E sẽ k chờ đợi tc từ a nữa, vậy đủ rồi. Th
ời gian wa tuy rất ngắn nhưng đủ cho e cảm nhận tc a dành cho e. Dù sao cũng cảm ơn a vì mang đến cho e cảm giác muốn quan tâm, lo lắng, chờ đợi, yêu thương 1 ng. Nhưng có vẻ a k phải là ng dành cho e, e sẽ từ bỏ tc này. k làm phiền a nữa !
A: Anh củng không biết em ! Cho anh một thời gian đi.
anh không thể lừa dối bản thân mình em ah.
Cho anh một ít thời gian đi ............. liệu mình quen nhau quá nhanh không em . Khi anh vô tình làm em buồn nhiều chuyện ....Anh không biết thời gian qua anh đang làm gì nữa, nghĩ gì nữa .Anh lại làm em buồn và anh suy nghĩ rất nhiều ......em ah .
Chúc em tất cả
E quên hết rồi, cũng k buồn nữa. Lỗi do e quá vội vàng, ngộ nhận, ảo tưởng thôi.
Sẽ gặp lại anh 1 ngày nào đó với tâm trạng thoải mái nhất
1 THỜI GIAN SAU..( 2 TUẦN)Sáng nay gặp lại a, thấy thoải mái hơn rùi. Nhận thấy có lẽ a đã có quyết định. e cũng đoán trước nhưng vẫn luôn thắc mắc 1 chuyện?
e k hiểu sao a chỉ có thể xem e là bạn thôi? em biết e còn nhiều diểm chưa tốt nhưng a có thể giúp e nhìn thấy đc k? cứ nói thật đi, đừng sợ e buồn.
A:Đâu phải cái gì củng nói bằng lời đâu em .
Mình cứ xem nhau là bạn tốt trước đi.
Mình cứ xem nhau là bạn tốt trước đi.
anh cám ơn em trong thời gian qua rất nhiều
E: Mà từ nay cũng chẳng muốn giận a nữa, có quan tâm mới có giận này nọ chứ, e cũng có muốn zậy đâu. a nói cho a thời gian này nọ mà thời gian trôi qua a vẫn thế, có 1phút nào a quan tâm hay nghĩ đến e đâu, 1tn cũng chẳng thấy. Thà a cứ nói thẳng a k thích e đi, e k phải là ng a cần ...để e khỏi phải chờ đợi j từ a nữa. A cứ lúc xa, lúc gần làm e mệt mỏi rồi.
Em mệt mỏi thì em nghĩ thôi có ai ép em gì đâu . anh đang chán đời đây gần đây xẩy ra nhiều chuyện quá nên anh muốn mình tự do thoải mái không lo nghĩ nhiềU.
Thời gian trôi qua gần 2 tháng mà em chẳng có gì thay đổi cả vẩn vậy , vẩn hay trách móc người khác . tình yêu không phải vậy đâu em , có lúc im lặng xem nó có phải của mình không ?
Mình cú xem nhau là bạn đi đã em anh sợ yêu rồi không thành thì sao .
Cảm ơn mọi người đã đọc.

