Em thì chả bao giờ vác cái mặt để đăng những khu vực như thế này bày tỏ tâm sự thường thì chỉ hóng, đây là lần đầu tiên em xin làm chủ thớt vì câu chuyện của em khá phức tạp và em rất cảm thấy rất rất đau ..... xin được mọi người tư vấn.
Em hiện đang làm việc tại một công ty phần mềm và dịch vụ game cũng hơn 2 năm, chủ yếu chơi game là " chính " nhưng làm việc vẫn là trên hết. Em và cô ấy chỉ mới quen ( quen biết ) chỉ mới chưa được 4 tháng. Cô ấy hơn em 2 tuổi làm về dịch thuật cũng là cùng công ty với em nhưng khác bộ phận.
Nói 1 chút về duyên gặp mặt thì em với cô ấy trong khoảng 2 năm chưa bao giờ 1 lần nói chuyện, chưa bao giờ chat 1 câu. Ấy vậy mà trong 4 tháng gần đây, từ khi cô ấy chơi game ( tìm hiểu sản phẩm để dịch thuật tốt hơn ) em đã hỗ trợ cô ấy. Chúng em thường chém gió rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, mây trăng gió sao và cả chuyện trên sao hỏa. Có những ngày nhìn lại lịch sử chat chắc cũng phải mấy trăm trang giấy A4. Và rồi em và cô ấy đã cưới nhau trong game - ban đầu chỉ là vui thôi, nhưng dần dần chúng em nảy sinh tình cảm và rồi em cô ấy đều nhận ra điều này.
Chỉ có một vấn đề là cô ấy đã có người yêu cùng gắn bó với nhau từ thời cấp 3, một tình yêu cũng đã hơn 7 năm rồi. Nhưng cô ấy thật sự không hạnh phúc, không được quan tâm. Đến cả sinh nhật & valentine mà người yêu cũng không tặng được một món quà hay lời chúc; cô ấy chỉ biết nói với em rằng không quan trọng hình thức.
Tóm lại là tình yêu của cô ấy cũng không được trọn vẹn, nhưng em thật sự chưa hiểu vì sao cô ấy vẫn tiếp tục 1 tình yêu như thế. Vào hôm qua cô ấy đã thực sự rời bỏ tình yêu nhỏ bé này để trở về với thực tại. Cô ấy không muốn bước đi hay thay đổi tình yêu đang có.
Ngay giờ phút này đây em cảm thấy mệt mỏi và đau khổ lắm em nghĩ cô ấy cũng vậy, thà cô ấy có 1 tình yêu hạnh phúc em sẽ sẵn sàng buông tay nhưng cô ấy thật sự không hạnh phúc.
Giờ đây, hằng ngày hằng giờ hằng phút em không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Em có nên bất chấp hết tất cả để dành lấy cô ấy không mọi người ? Em thật sự không muốn mất cô ấy, bản thân em cũng chưa sẵn sàng để yêu một người mới khi đã trải qua 2 cuộc tình đau đớn. Có phải là em quá nhút nhát ? Mỗi khi tình yêu của ai gặp chuyện em đều tư vấn tốt cho họ, vậy mà ... hay em bị mất căn bản trong tình yêu rồi :(