Hôm nay lần đầu tiên mình tham gia bài viết trong mục tâm sự tình yêu.Có 1 vấn đề nói ra thì dài dòng lắm ạ nhưng mình tóm tắt lại như sau:


Công ty mình ít nhân viên trong đó có 3 nhân viên nữ nhưng cùng chung 1 chuyên môn vì vậy mà có sự ganh ghét, đố kỵ nhau, bằng mặt ko bằng lòng, sếp chủ quản thì quý mình, còn sếp tổng thì quý 2 ng kia hơn nhưng quyền qđ thì vẫn do sếp tổng, sếp chủ quản thì thường xuyên ở VN hơn nên e được quý thì 2 ng kia lại ganh tỵ=> làm e thấy mệt mỏi:-&!Thứ 2 là sếp có tình cảm đặc biệt với e( chắc quý hơn tình cha con 1 chút) nên e dùng phưuong páp đánh chặn nói là thích 1 người ở cty( a này chứ vợ, tính tình tốt, 32t) thế là hôm sinh nhật sếp lại mua hoa(99 bông hồng) tặng e để làm cho người kia ghen ạ( thực tình thì a kia ko biết bị lôi vào vòng xoáy này).Sau đó, 2 người kia có nghi ngời là sếp thích e nên mới thể hiện như vậy( có 1 người thì ghen tỵ ngầm, 1 ng thì thể hiện rõ ạ) thế là sau đó người kia vào nói khoáy e ạ là "tuổi mình bây giờ thì chỉ có những thằng già mới thích thôi còn trai thì giờ nó ko thích nữa"=> e biết là ám chỉ e, e cảm thấy đau lòng và mệt mỏi vô cùng.Theo mọi người e phải làm sao đây?E thấy mệt mỏi vô cùng, vì vậy để tránh sếp có tình cảm với e và tránh 2 người kia tỉa đểu e, e có nên nhờ a kia đóng giả là người yêu ko ạ?Vì a này tính cũng tốt, a e chơi với nhau trong sáng, vô tư ạ.nếu giúp thì a ấy chắc chắn sẽ giúp ạ