Chào cả nhà


Em vừa chia tay mối tình đầu 3 năm 3 tháng với lí do người đó đang thích một người con gái khác học cùng lớp. Em với người yêu bằng tuổi nhau, yêu từ hồi sinh viên rồi em ra trường trước đi làm cũng gần 2 năm, còn bạn kia thì tháng 7 này sẽ tốt nghiệp và chưa biết là sẽ làm ở đâu. Hiện tại chúng em đang yêu xa, người yêu học Huế còn em làm ở Đà Nẵng. Cũng nhiều lần 2 đứa nói chia tay nhau rồi nhưng phần lớn toàn mấy chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống và cũng một phần yêu xa, tính em thất thường nên rất hay chán và chán thì không muốn nói chuyện với người yêu nên dần dần tình cảm cứ nhạt nhẽo. Em luôn tin tưởng người yêu mình tuyệt đối, nên khi anh ấy nói đang thích người khác em đã cảm thấy tổn thương và đau lòng vô cùng, suy nghĩ một hồi rồi em cũng gọi điện nói chia tay với người ấy vì khi bắt đầu yêu nhau em đã nói rõ nếu có người thứ 3 xuất hiện em sẽ là người ra đi trước .


Anh ấy nói là thích cô bạn kia tầm khoảng thời gian trước tết, đó là thời gian 2 đứa em chán nhau, ít nói chuyện rồi thường xuyên im lặng không lí do. Thời gian ấy em cũng có cảm nắng với 1 bạn kia học trong nhóm Tiếng Anh trên mạng nhưng em đã ko cho nó đi quá xa và người yêu em cũng biết về chuyện này, giúp em vượt qua và hiện tại chỉ còn là tình cảm bạn bè đơn thuần. Rồi ra tết người yêu em có vào Đà Nẵng đi thực tập 3 tuần và ở trọ cùng em, lúc đó em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì những gì ở gần người yêu làm cho, sáng dậy lấy kem đánh răng sẵn cho em, nấu ăn sáng kêu em dậy ăn rồi mới lên bệnh viện, chiều em làm về muộn là anh ấy nấu ăn cho em, nấu nước cho em tắm, tối lấy sữa chua đút cho em ăn từng thìa một. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, người yêu làm rất nhiều thứ vì em, ăn mì tôm để tiết kiệm vào thăm và mua đồ cho em nên hiện tại cái phòng em đang ở phần lớn gắn liền với hình ảnh của anh ấy nên rất khó quên được. Gần đây vì chuyện gia đình nên em buồn chán ít nói chuyện với ny hơn , em cứ tưởng lí do cũng như mấy lần khác nên đã nt với anh ấy bảo là bỏ qua cho em vì dạo gần đây em ít quan tâm anh ấy. Nhưng rồi tối đó anh bảo là anh đang thích người khác , thích từ trước tết , nhưng khi thực tập ở Đà Nẵng gần em vui vẻ thì anh ko nhớ đến bạn đó nữa nên cứ tưởng chỉ là cảm nắng nên ko gợi nhắc chi với em, giờ ra lại Huế thì lại thấy thích cô bạn kia hơn thích em, nói là kiểu đơn phương người ta, 1 thứ tình cảm khá sâu sắc. Em có hỏi tình cảm với em hiện giờ là thế nào thì anh nói với em là tình thương của người thân còn tình yêu thì vơi đi rồi, anh sợ nếu em tiếp tục ở bên a thì em sẽ khổ, anh sợ anh ko cố gắng được. tình cảm của anh hiện giờ không còn đong đầy như xưa nữa nên ko xứng với tình cảm của em.


Nói về chuyện 2 đứa thì 2 đứa bằng tuổi nhau nên cũng hay giận nhau, nhưng em cảm nhận là anh ấy thương em rất nhiều và anh là người ít nói, hiền lành, sống rất tình cảm, yêu xa, rồi nghề nghiệp khác nhau, giờ anh ấy sắp ra trường cũng ko biết là sẽ đi xin được việc ở đâu và ba mẹ anh ấy không thích em, kiểu bảo em không xứng với con trai nhà họ, dù họ không ngăn cản nhưng cũng không ủng hộ chuyện 2 đứa em lắm.


Vậy em có nên ra Huế gặp một lần nói chuyện cho rõ ràng không ạ. Vì mọi chuyện cứ giải quyết qua điện thoại làm em rất day dứt và khó chịu trong khi mình còn chưa chấp nhận chuyện người yêu đang thích người khác, vẫn còn nặng lòng với họ, cũng mấy ngày rồi từ ngày chia tay, em cứ khóc mãi, dù đau khổ đến mấy nhưng em cũng cố gắng không nhắn tin với anh ấy. Em muốn gặp để thõa nỗi lòng của em vì khi đã gặp nói chuyện rõ ràng với nhau rồi thì em sẽ ko còn gì luyến tiếc và ân hận nữa vì cảm thấy mình cũng hết lòng với người ta rồi.


Mọi người cho mình ý kiến và lời khuyên được không?