Em và người ấy yêu nhau từ năm 2009 khi e còn là 1 cô sinh viên năm nhất đh. Lúc đấy tình yêu trong sáng và vô tư lắm. Bọn em yêu nhau đến năm 2013 lúc đó em là sv năm cuối thì gặp trục trặc do tuổi tác ko hợp bme người ấy cản.
Bọn em chia tay đến giờ được 2 năm và chưa từng gặp lại nhau. Sau khi chia tay em đã bỏ về quê và lao vào công việc. Hiện bây giờ em có 1 công việc tốt và 1 cuộc sống thoải mái. Nhưng em ko còn cảm giác muốn yêu thêm 1 ai nữa. Bất cứ người nào có ý định với em đều làm em nghĩ đến ng.y cũ, từ đấy cảm giác ko muốn gặp họ và nói chuyện với họ nữa. Ng.y cũ của em cũng đã có người yêu mới, em đoán vậy vì cách đây hơn 1 năm e có vào fb của người ta thì thấy ảnh. Từ đó em cũng ko dám vào nữa.
Khi còn yêu nhau, e có gửi ở nhà người ấy 2 thùng đồ to. Ko phải đồ đạc gì giá trị cả mà toàn bộ là sách, có những sách rất quý mà e sưu tầm khi còn học đh. Lúc chia tay, e cũng viết 1 cái email nhờ người ấy giữ lại đống sách sau này em xin lại.
Giờ em muốn gặp người ta để lấy lại sách vì cần đến, nhưng thực sự em sợ gặp rồi mình sẽ lại gục ngã 1 lần nữa. Vì e vẫn còn yêu, nên em sợ đối diện với người ta lắm, nhất là ngta đang hạnh phúc.
Em ko biết phải làm tnao cả? Các mẹ có thể nói cho em biết nên làm gì ko?