Có nên gắn bó suốt đời cùng anh - một người đàn ông tôi yêu
Mình không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng có nên yêu một người đàn ông không hiểu hiểu mình hay không? Có nên yêu một người keo kiệt hay không? Mình chỉ tiếc 1 điều là anh ấy yêu mình thật lòng thật, quan tâm mình mọi thứ, đến độ ghen tuông cũng khá nhiều đôi khi mình cũng mệt mỏi lắm, anh ấy khó tính gia trưởng nhưng mình chấp nhận được, đến hôm nay anh ấy bắt đầu cái tính keo kiệt? mình thấy ức chế quá. Mọi người cho mình lời khuyên được không? Mình cũng yêu anh, nhưng nếu gắn bó với anh, hợp tác buôn bán cùng anh thì liệu mọi thứ có xuông sẻ hay k? Có hạnh phúc hay không?