Chào anh chị.



Em đang đứng giữa một quyết định có nên tiếp tục và duy trì một mối quan hệ không rõ ràng hay không.



Em có thích một bạn nữ, chúng em đang học đại học, và có thổ lộ với bạn ấy nhưng bị từ chối với lý do có bạn trai. Rồi một lần nữa khi mà em biết người bạn trai kia chỉ là quá khứ thì bạn bảo bạn đi du học. Mặc dù vậy ngày nào em với bạn cũng hẹn nhau cùng về, đi chơi, đi ăn có 2 đứa rất vui và thoải mái. Có thể nói nhưng gì chúng em làm như những cặp yêu nhau thực sự và bạn bè bọn em cũng toàn nói vậy. Hè vừa rồi và em cũng không liên lạc gì. Vào trong năm em và bạn càng thân thiết hơn, càng gắn bó hơn tới mức ai cũng bảo em với bạn là một đôi và vẫn cùng nhau đi chơi, uống nước với nhau nhu trước nhưng thân mật hơn. Trên lớp ai cũng tưởng em và bạn yêu nhau thực sự, em không nói gì còn ban phản đối như cho có. Vừa rồi em lại không kiềm được cảm xúc và bọn em lai nói về chuyện tình cảm:



Em có nhắn tin rằng tình cảm hơn hon năm qua em danh cho bạn là chân thành.



Bạn nhắn lại cho em: bạn biết em yêu bạn thật lòng nhưng giờ bạn mải mê với việc khác. Và bảo chỉ muốn làm bạn em




Em mới bảo em không thể quen tình cảm với bạn trừ khi em với bạn chưa hề gặp nhau. Có lẽ em vơi bạn vẫn duy trì 1 mối quan hệ không rõ ràng.




Rồi bạn nhắn:




bạn đồng ý một mối quan hệ không rõ ràng nhưng vẫn bảo em quên bạn đi.





Nhưng giờ bình tâm lại em đang suy nghĩ có nên”dừng” cái mối quan hệ không rõ ràng này không. Bởi em hiểu nếu tiếp tục em sẽ quanh quận yêu- bị từ chối, có lẽ em đã mệt mỏi trong hơn 1 năm qua. Mà làm bạn em không thể.



Em biết rằng có lẽ em nên xa bạn nhưng lý trí và hành động không đơn giản cứ níu kéo cũng không có kết quả. Em tính rủ bạn đi chơi lần cuối rồi kết thúc những ngày đã qua, mỗi người đi 1 hướng. Mong anh chị cho em lời khuyên. Em có nên kết thúc mọi chuyện!