Mình đang có 1 tâm sự chưa bao giờ thổ lộ cùng ai. Vì là người nội tâm mà. Chuyện là bạn trai mình 1 năm trước đây công việc không được thuận lợi, mình tuy đi làm công ăn lương ổn định nhưng là dân buôn bán từ trong trứng nước nên cũng có chút khả năng nhìn-nghe-ngửi thị trường. Vì thương người yêu và cũng muốn xây dựng để ng yêu tâm trạng thoải mái. Lúc đó người yêu mình rất chu đáo, ngọt ngào và xem mình quan trọng, tất cả mọi chuyện đều có thể chia sẻ được.
Mình tổ chức 1 xưởng may nhỏ nhỏ để có tiền đề phát triển nhiều thứ khác. Thời gian đầu mới xây dựng bao nhiêu là khó khăn vất vả, lúc nào hai đứa cũng bù đầu bù cổ làm làm. Mình thì áp lực vì vẫn đang làm cty, vừa phụ giúp him bên này. Người ấy cũng áp lực vì cty cũ để lại nhiều hệ lụy, công việc mới thì đang xây dựng. Nhưng lúc đó cảm giác an toàn lắm vì thấy được tương lai sáng và yêu nhau say đắm. Giai đoạn xây dựng đủ thứ khổ cực rồi cũng qua. Bắt đầu việc kinh doanh cũng đủ để nó tự nuôi nó, nuôi ng yêu và nhiều chi phí khác. Giai đoạn hơi có tiền thì bạn trai mình lo cho vẻ ngoài nhiều hơn, quần áo, công nghệ...Sai lầm cả mình là vì ng yêu đầu tiên chưa có kinh nghiệm nhiều với lại cũng bận làm cty mà, nên không biết kiểm soát. Rồi him để ý và có cảm tình với bé khác. Lúc đó mỗi lần gặp mình là tỏ thái độ lạnh nhạt, cuối tuần hay giờ nghỉ thì cố tình làm những việc mình không thích để mình giận, không phải gặp mình, có thời gian chạy theo những vảm xúc mới lạ kia. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến, mình buồn quá bỏ về quê khoảng 2 tuần để cả hai có thời gian suy nghĩ. Thời gian này him hoàn toàn khôngnlieen lạc với mình. Tính mình cũng cứng, không được ngọt ngào để giành giật lại tình yêu. Thế là người ấy chính thức quen bé đó ( mình xem được hình vì chở đi giới thiệu bạn bè, bạn chụp lại tag trên fb), mình có gọi hỏi thì chối, nhưng nhìn ánh mắt họ nhìn nhau là biết ngay. Phụ nữ mà, nhạy cảm lắm! 1 thời gian thì cũng thừa nhận và chính thức quen bé kia. Giai đoạn nayg thì công ciệc kd mình và him mở ra đã thuận lợi rồi, mang lại cho him nhiều tiền bạc lắm. Mình cứng lắm nhưng Lúc đó mình đau đớn hụt hẫng vô cùng vì lần đầu tiên thất tình và tiếc công sức mình xây dựng mà không có tiếng cũng không có miếng. Nhìn hình ảnh he chăm sóc người khác mà tim mình cứ thắt lại, cũng k biết tâm sự với ai. Quen khoảng 2 tháng sau người ấy quay lại với mình vì nói chỉ có mình hợp tính. Mình cũng không tính toán nhiều, vì cũng chưa quen ai và lòng vẫn còn yêu. Lúc này mình nhận ra mình thật cô đơn trong ty này. Cv kinh doanh kia coi như he dành trọn 1 mình cà không thừa nhận mình cũng là người sáng lập ra nó. Nói là quay lại với mình, áp đặt cho mình 1 số trách nhiệm là yêu thương him phải thế này thế kia... nhưng lại không tự tin xem mình là người yêu chính thức, vẫn còn qua lại gặp gỡ bé kia và lòng ngắm nghía thêm 1 em khác xinh đẹp, con nhà gia giáo và có ý định nghiêm túc với em mới kia. Hic. Mình cắt ngay, nhưng may là lần này không thấy đau nữa mà chỉ thấy hận kẻ đàn ông mà ba hoa. Mình muốn thử 1 lần làm người không tử tế. Muốn mở lại xưởng may và phát triển các dự định khác như đã từng xây dựng với him. Mình mà cũng làm nữa thì him sẽ không còn độc quyền nữa. Mình làm nữa thì sẽ có thêm ít tiền ngoài lương để phụ giúp thêm cho gia đình thay vì suốt ngày chỉ nghĩ làm thế nào để tốt cho him như trước đây, làm không công. Nhưng lương tâm thì thấy Làm như vậy thì là không tử tế. Cho mình thêm chút thời gian suy nghĩ xem nên tiếp tục sống tử tế hay đối xử sòng phẳng với mấy thằng ba hoa khoác lác? Thôi thì mây của trời cứ để gió cuốn đi...mình phải bất chấp tất cả vươn lên mà sống thôi! Còn rất nhiều người chờ đợi ta ở phía sau và nhiều điều đang chờ đợi ta phía trước! Dũng cảm lên! Mạnh mẽ lên! Có nên mở xưởng để làm ăn và tiếp tục theo đuổi đam mê lao vào vòng xoáy với công việc này (cạnh tranh với him) không hay là sống đúng với những điều mình thấy thanh thản hơn?