Hôm nay em đã rất buồn nên nhờ mọi người giúp em và cho em lời khuyên em phải như thế nào. Em và hắn là đồng nghiệp chung công ty gần 3 năm hơn, trong thời gian làm chung tụi em thường đi chơi, ăn uống với nhau như đồng nghiệp. Sau đó, em nghỉ việc công ty, vẫn liên lạc với hắn như thường lệ thậm chí gặp nhiều hơn còn ở công ty cũ. Hắn dẫn em làm quen với bạn bè thân thiết của hắn, và cả gia đình với danh nghĩa là bạn thân. Sau đó, tụi em rất thân, và tụi em dường như đã thân thiết hơn tình bạn một chút lúc nào không hay, hắn thường gọi điện thoại hơn, rủ em đi chơi riêng nhiều hơn…qua vài lần thì tụi em chính thức yêu nhau, nhưng chỉ được 1 tháng…hắn nói chưa sẵn sàng, chưa thể làm em vui vì hắn vẫn còn nhớ người yêu cũ (quen 8 năm). Mỗi lần bên em hắn rất nhớ người yêu cũ. Hắn đề nghị chia tay em, không muốn em buồn. Em nói với hắn là em sẽ chờ hắn, nhưng hắn nói là em hãy quên hắn đi. Vì hắn chỉ xem em là bạn thân của hắn. Em phải làm sao, có nên đợi hắn tiếp tục không? Vì em biết em không thể quên được hắn, trước đây em đã có người yêu quen nhau 4 năm (do em không biết trân trọng), tìm được người mình yêu rất khó, nên em đã rất trân trọng tình yêu này thì chính điều đó lại làm em rất đau. Em phải làm sao? Mọi người cho em lời khuyên.
Sorry hỏi skill87 là boy hay girl vậy, mình nghĩ skill87 là boy phải ko? nhiều khi đọc comment không biết cảm giác mình đúng không hehe. Mình đã trải...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vì con cá mất là con cá to, bạn luôn yêu hắn hơn hắn yêu bạn.
Đôi khi tình yêu không...
Và tìm một người yêu mình.
Chúc bạn hạnh phúc!
Tâm trạng cô đơn của bạn, mình hiểu,...
Mình đã trải...
Chuyện của Hạt cát nhỡ thế nào rồi :Smiling: :D
Thích kiểu con trai tình cảm rạch ròi như thế.
Bạn thử kiểm tra xem hắn có khó khăn hay nỗi khổ riêng nào ko....
nếu zai yêu bạn...