Em thấy mình mâu thuẫn với chính mình quá các anh chị ơi...Bạn trai với em biết nhau cách đây 3 năm, rùi chia tay ko gặp nhau cũng 2 năm, giờ thì quay lại với nhau...Em cũng dẫn bạn trai về nhà cho gia đình xem mặt rùi vì e nghĩ gia đình cần biết em đang quen ai, còn bạn trai em thì chưa. Em hỏi thì anh ấy bảo là bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, rằng nhà anh ấy đang lùm xùm vụ di chúc, phân chia gì ấy, rùi em gái anh ấy đang có ý định cưới chồng nhưng sẽ phải theo chồng về quê nên gia đình chưa mún...v...v....Lúc nghe như vậy, e cũng bảo anh ấy là từ từ nói với gia đình cũng dc vì bây giờ hai đứa mới quay lại với nhau vài tháng, để tìm hiểu đã....Thế nhưng mới đây thui, trong lúc nói chuyện, em mới biết là khi mẹ anh ấy hỏi đi đâu, nếu là đi với em thì anh bảo là đi với người bạn nữ tên An (tên của em)....nghe như vậy nên em mới hỏi anh là :có phải em cũng giống như mấy chị bạn của anh, như chị Bình, chị Trâm ko? Anh ấy bảo "uh"....:( Em thấy hụt hẫng hết sức luôn. Trong khi anh luôn bảo là anh rất thương em, em là tất cả của anh ấy. Vậy mà đi chơi với em, anh chỉ dám nói với mẹ theo cách em chỉ là một người bạn bình thường của anh thui....Mà chưa hết, có lần anh bảo : anh mong sẽ có ngày anh có thể công khai với mọi người rằng em là bạn gái anh...(mọi người ở đây là người nhà của anh ấy ah)


Em vừa muốn bắt anh ấy phải công khai với người nhà anh, vừa ko muốn vì nghĩ tụi em chỉ mới quen lại nhau thui, cũng cần thời gian tìm hiểu...Nhưng em thấy tủi thân khi nghĩ rằng anh ấy ko dám nói với gia đình...:((