Em với người yêu cũ chia tay được gần 7 tháng rồi ạ. Trong thời gian yêu thì hay cãi nhau lắm, lúc chia tay cũng cãi nhau nảy lửa, tưởng không thể nào nhìn mặt nhau được nữa.


Gần đây thì anh ý hay nt cho em, hỏi han linh tinh thôi ạ. Em tìm hiểu qua bạn bè thì được biết a ý sắp lấy vợ. Lấy một cô bé sinh năm 96, học năm 1 cao đẳng. Lý do vì cô bé có bầu. Em đoán là với cô bé này thì anh ta cũng chỉ chơi bời thôi, không ngờ mọi chuyện lại như thế.


Thực sự thì em vẫn còn tình cảm và nhớ anh ý nhiều lắm. Nhưng a ý hỏi thì em trả lời là hết rồi, hết yêu, hết giận rồi. Anh ý có vẻ buồn nhiều và muốn em về đám cưới anh ý.


Em không biết nên làm gì nữa đây ạ?