Chuyện là cô ấy chỉ mới 32 tuổi, có 2 con (1 trai, 1 gái), nhưng vì trời không chiều lòng người nên chồng đã mất(đã 2 năm). Trong suốt thời gian đó (2 năm)sống chung trong một mái nhà, nên có tình cảm với nhau (cả nhà chồng biết và ủng hộ), gọi là "em chồng" nhưng cũng hơn cô ấy 3 tuổi (chưa lấy vợ lần nào). Bây giờ "em chồng" được gia đình hậu thuẫn và ủng hộ đã đề nghị tiến xa hơn. Cô ấy cũng có chút cảm tình với "em chống" (vì các thành viên trong gia đình chồng sống rất tình cảm). Câu hỏi là: " Có nên gật đầu đi bước nữa với "em chồng" hay không? "
Rất mong nhận được những lời tư vấn và chia sẻ của mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh tương tự.