Xin chào các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay em có một chuyện muốn đc nhờ các anh chị tư vấn giúp e với ạ :) Em với bạn trai quen biết nhau kiểu bạn bè bình thường thì lâu lắm rồi. Nhưng yêu nhau mới đc 7 tháng thôi. Thời gian e với a bắt đầu yêu nhau thì khi đó a đang làm ở xa (nên chúng e yêu xa từ khi bắt đầu cho đến nay). Dù yêu xa nhưng gia đình 2 đứa, rồi bạn bè đều biết (vì thời buổi công nghệ facebook), với lại chúng e từng là bạn bè học cùng nhau. Đến đợt tết vừa rồi a về (khi đó chúng e yêu nhau đc 6 tháng rồi). Anh có qua nhà e ra mắt, rồi ăn cơm và tết có đến chơi. Em cũng vậy. Cũng đến nhà a ra mắt rồi ăn cơm và tết đến chơi. Nói chung gia đình 2 bên đều có thiện cảm với 2 đứa. Bạn bè đều khen chúng e đẹp đôi :D Ra tết a lại đi làm ở xa. Cách đây mấy hôm nhà a có giỗ bà. Anh nói với e là bố mẹ a nói e tới nhà cho vui, và còn nói nếu e ko tin thì để mẹ a gọi đt nói e đến. Nhưng e nghĩ chưa là gì mà giỗ cũng đến thì không nên, nên e nói a ấy nói với mẹ là e ngại ko đến. Nhưng e định hôm nào thứ 7 hoặc chủ nhật e tới chơi rồi ở lại nấu cơm ăn cùng bố mẹ a ấy thì có sao ko nhỉ? Rồi thỉnh thoảng e tới chơi nói chuyện với bố mẹ a ấy khi a ấy đang ở xa như vậy thì có nên ko ạ? Người ta có đánh giá mình thế nào không các anh chị? Vì e đọc nhiều trường hợp lúc yêu vì xác định nên cũng thân thiết như con cái trong nhà, nhưng đến lúc ko đến đc với nhau lại quay ra nói là trơ trẽn này nọ nên e cũng thấy sợ. Mong các anh chị tư vấn giúp em ạ. Em xin cảm ơn nhiều nhiều :*
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1