Em là nữ, sinh năm 85, em cũng hay vào webtretho nhưng chỉ đọc bài thôi, nay em có một chuyện rất băn khoăn mong các chị và các mẹ trên webtretho cho em một lời khuyên ạ.
Em và anh ấy yêu nhau được gần 2 năm rồi, anh bằng tuổi em, chuyện tình cảm rất tốt, hai gia đình cũng đã gặp nhau và rất ưng thuận. Anh có nhiều lần đòi cưới nhưng mà em vốn tính tự do nên vẫn chưa muốn lập gia đình ạ. Chuyện là bọn em có ôm hôn, anh có sờ soạng lung tung, cũng đòi đi quá giới hạn nhưng em quyết không đồng ý, nhưng mỗi lần bị em cự tuyệt thì anh cũng buồn lắm, nhìn anh vậy em cũng thấy..... tội cho anh ý :( Tuy vậy nhưng em là người không ủng hộ QH trước hôn nhân nên dù thấy anh tội nghiệp lắm nhưng ý em đã quyết anh cũng không dám làm tới.
Về anh thì, em quen anh cũng lâu rồi, anh rất ngoan, rất biết chăm lo sự nghiệp, cũng đẹp trai sáng sủa, là của hiếm không chơi bời gái gú gì và em cũng là mối tình đầu của anh. Vâng, nói lại chuyện mỗi lúc bọn em gần gũi khi bị em cự tuyệt chuyện đi quá giới hạn thì anh rất buồn, thêm nữa dạo này công việc của anh có vẻ không tốt nên tâm lý của anh có vẻ không được ổn lắm. Em có hỏi ý kiến mấy đứa bạn thì chúng nó bảo hay là em OS cho anh ý, nhưng mà em thấy ghê lắm chắc không làm được :( Có chị cùng công ty bảo em hay là cho anh ý đi quan hệ với cave, chị ý bảo hồi chị ý chửa đẻ cũng toàn cho ox đi vậy, chả quan trọng, đó là nhu cầu tự nhiên của đàn ông, quan trọng là họ yêu mình sống với mình, quan hệ an toàn là được, chứ đàn ông 28 tuổi như người yêu em mà không quan hệ chắc hâm mất.
Chị ý nói vậy, em cũng thấy lo, em muốn hỏi ý kiến các chị trên webtretho là làm vậy có được không ạ, xin các chị cho em 1 lời khuyên. Cảm ơn các chị, các mẹ nhiều @};-