Chuyện là người yêu của tớ vừa "thổ lộ" một cách "bẽn lẽn" rằng có một nhóm bạn đang rủ hắn đi Vũng Tàu chơi, và đi qua đêm. Nhóm bạn này thì cũng chỉ mới chơi thân gần đây.


Trong nhóm ấy tớ chỉ biết một anh Q. ,là bạn thân và cũng là cộng sự của ngyêu tớ trong công ty. Đợt này ngyêu tớ đang chuẩn bị nhận thi công một căn nhà cho anh V. trong nhóm trên, anh V. là bạn anh Q. , các ông ấy giới thiệu qua lại rồi thành chơi với nhau và chơi với nhóm của anh V kia luôn .


Hôm nay ngyêu tớ đi nhậu nhẹt với các anh ấy về và kể là nhóm các anh ấy rủ đi chơi Vũng Tàu. Tớ hỏi là " có mấy nàng người yêu đi theo không ?" thì bảo là " chỉ định đi đàn ông thôi" . Hehe .


Mà thật lòng tớ nghĩ cả nhóm đàn ông như thế đi với nhau chả biết sẽ có gì xảy ra . Nhóm kia cũng toàn các anh ăn chơi chứ không hiền lành gì ,mà ngyêu của tớ vốn cũng chả hiền lành gì .Những người không hiền lành mà gặp nhau thế nào cũng gây ra tội ác cho xem :Laughing:


Thế nên tóm lại là tớ không muốn anh ngyêu của tớ đi vụ này chút nào , từ lúc yêu nhau đến giờ trừ 1 năm đầu tiên ra thì sau đó đi đâu cũng đi cùng. Chỉ có vài lần tớ đi chơi xa với bạn tớ mà không có ông ấy thui :Laughing: , chứ hắn thì chưa đi đâu mà không có tớ cả. Mà ngyêu tớ cũng sẽ khó từ chối vụ này , vì anh V. kia anh ấy đã tác động rất nhiều để ba anh ấy ký hợp đồng cái nhà này , chẳng lẽ anh ấy rủ mà ngyêu tớ lại không đi , vậy thì ngyêu tớ lại chơi không đẹp rồi.


Qua thái độ thì tớ thấy ngyêu tớ cũng không muốn đi vụ này . Bây giờ thì tớ mới nghĩ ra hai cách.


1. Tớ sẽ khuyến khích ngyêu của tớ đi ( dù trong lòng thì chả muốn tí nào :Crying: ). Vì từ chối lần này cũng khó nhìn mặt các bạn , mà thường các anh con trai hay đánh giá bản lĩnh nhau qua các cuộc ăn chơi nhỉ :Battin ey::Battin ey:


2. Tớ sẽ ngọt nhạt để ngyêu tớ không đi nữa ,cách này thỏa mãn lòng tớ nhưng lòng ông ấy thì không biết có thỏa mãn hay không .


Mọi người giúp tớ vụ này với , khó nghĩ quá. Nếu phải cắn răng chọn option 1 thì tớ sẽ quyết tâm " anh đi chơi với giai được thì em cũng đi với giai được cho xem " :Laughing: