Em năm nay 26 tuổi, cái tuổi khiến các bậc phụ huynh bất đầu thấy sốt ruột. Thấy bố mẹ như thế mình cũng thấy buồn. Cách đây 6 tháng , một người người hàng xóm giới thiệu một anh 29 tuôỉ, Anh cùng quê với mình, bố Anh mất sớm, Anh là Anh cả, đang làm trên HN. Qua một thời gian tiếp xúc, cả 2 đều thấy mến nhau, mình nhận lời yêu Anh cũng mới được 3 tháng thôi. Công việc của Anh cũng hơi bận nên cũng ít thời gian dành cho mình, trong suôt thời gian yêu nhau bọn mình chỉ cuối tuần mới gặp nhau thôi mặc dù 2 đứa ở cách nhau cũng không xa, mình sống với gia đình.Anh sống tình cảm,quan tâm và có vẻ rất nhạy cảm mỗi khi mình buồn. Anh ít tâm sự về công việc, về gia đình thỉng thoảng anh có kêu chán về công việc về cuộc sống, anh nói Anh buồn, nhiều lúc muốn khóc mà không khóc được, lần gần đây gặp nhau Anh nói là con người Anh sống đâu đến nỗi mà sao gặp nhiều chuyện buồn thế, Em có hỏi thì Anh không nói, Anh nói sau này Anh sẽ kể cho em. Anh không nói nên em cũng không cố tìm hiểu, em động viên Anh hãy lạc quan lên, cuộc sống còn nhiều người vất vả hơn mình nhiều. Bọn em cũng chư a bao gìơ cãi nhau, 1, 2 lần Em giận Anh đều làm lành, Anh luôn hỏi lí do tại sao em buồn, Anh không muốn em buồn vì Anh. Cách đây 1 tháng Anh nói là Anh phải đi công tác nước ngoài 3 tháng, buổi tối hôm Anh nói sẽ đi công tác em đã rất buồn, Anh gọi điện rất nhiều động viên em, nửa đêm hôm đó Anh gọi điện xem em có ngủ được không, em nghe máy 2 đứa nói chuyện sau đó Anh nhắn tin nhắc Em đi ngủ sớm. Trước ngày Anh đi bọn em có gặp nhau mấy lần, em nói là không muốn Anh đi nhưng vì công việc nên em sẽ để Anh đi, Anh bảo em hứa không được buồn, Anh đi rồi sẽ về , ở nhà cố gắng sống vui vẻ, Anh nói nhớ và thương em rất nhiều. Em tin là Anh đi công tác thật nhưng đi 1 tháng Anh không liên lạc cho Em cho đến hôm qua Anh nhắn tin cho Em, Em rất ngạc nhiên và linh cảm có chuyện gì xảy ra, Anh nói Anh vẫn ở VN, lý do Anh nói đi công tác là mong thời gian em sẽ quên Anh, Em có hỏi vì sao lại làm thế thì Anh nói là đừng hỏi Anh lí do, Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, Anh nói Anh là một thằng khốn nạn, nhu nhược đã không bảo vệ được tình yêu của chính mình. Tin nhắn cuối cùng Anh nói hãy cho anh là một người Anh hoặc bạn cùng em chia sẻ khi em cần. Các Anh chị ơi bây giờ em đang rất buồn và chẳng biết nên làm thế nào, em rất yêu và không muốn xa Anh. Các anh chị hãy cho em lời khuyên với, em nên làm gì lúc này không hay chấp nhận để mọi chuyện theo ý Anh?