Mọi người giúp mình với, mình và người yêu yêu nhau được 3 năm rồi, dự định cuối năm cưới nhưng vẫn chưa đi xem ngày. Anh cũng nói với mình là có lúc anh muốn cưới, có lúc anh chưa muốn cưới, ko hiểu vì sao, có lẽ là do anh chưa làm được gì nhiều trong sự nghiệp, nhưng anh bảo chỉ là vấn đề sớm hay muộn vì anh rất yêu mình. Mẹ anh cũng giục, 2 gia đình cũng đã gặp nhau,mình biết, chuyện cưới của 2 đứa anh cũng chưa thực sự hoàn toàn sắn sàng, nhưng vì mình, vì gia đình anh ý nên anh đồng ý cưới cuối năm nay. HÔm vừa rồi vô tình đọc tin nhắn trong đt, quả thật, chỉ là vô tình, mình đọc được tin nhắn anh gửi cho người yêu cũ ( mình biết giũa 2 người bây h chỉ thực sự là bạn bè), nói là anh cũng ko biết phải làm thế nào, do mình đã muốn cưới và mẹ anh ý giục nên cuối năm anh cưới mặc dù chưa cảm thấy sẵn sàng. Anh chưa sẵn sàng, mình biết, không phải vì anh ko yêu mình, anh rất yêu mình, nhưng anh muốn làm được nhiều điều hơn thế nữa trong sự nghiệp, nhưng quả thực khi mình biết anh nt cho ny cũ như vậy làm mình cảm thấy hụt hẫng, h mình cũng ko muốn cưới nữa ( dĩ nhiên chỉ là lý trí, còn trái tim mình thì vẫn yêu anh). Cũng có lần mình bảo anh là thôi cuối năm nay không cưới nữa, để 2 năm nữa thì anh lại bảo thế thì lâu quá. Mình nên suy nghĩ thế nào và nói chuyện với anh thế nào đây, và có nên cưới nữa hay ko. Mọi người giúp mình với