chuyện là thế này, anh chàng 34 tuổi tên là Nam bị chất độc da cam nhẹ, chân tay không bình thường nhưng cũng không đến nổi như khi nghe câu chất độc da cam, anh đi cà quẹo cà quẹo.


34 tuổi rồi nhưng chưa có ai thương, lại nhà nghèo sống 1 mình trong căn nhà nhỏ xíu.


tuần rồi chúng tôi nghe a tâm sự, anh vừa gặp cô ngày cùng tuổi, chồng chết, có 1 con nhưng đã cho đi rồi. trong 1 buổi đầu ngặp gỡ cô này kể hết anh nghẹ.


cô này đang có ng yeu và 2 người đã ăn nằm ân ái với nhau nhiều lần, còn chụp hình ân ái nữa. anh này cảnh báo nếu cô này yêu ng khác thì anh này sẽ tung hình lên facebook. cô này kể hết k dấu một chuyện gì cho anh Nam. anh Nam nói với chúng tôi là sẽ cưới cô bằng mọi giá.


tụi mình đang ái ngại cho anh Nam