Tình hình là thế này: Mình và anh ấy quen nhau đến bữa nay thì tròn 4 tháng . Anh ấy là một người làm bên bất động sản có thể nói là cũng khá thành đạt điều này thì mình khẳng định vì mình cũng đã thẩm định nhiều qua gặp gỡ bạn bè anh ấy và tới chỗ làm anh ta. Năm nay anh ta 43t Nghe anh ta kể thì anh ta chưa có vợ mà chỉ có 1 đứa con trai với người pn hồi anh ấy ở bên Đức ,hiện anh ấy về Vn cũng được gần 8 năm rồi và hiện giờ 2 người ko còn liên lạc gì với nhau nữa( nghe kể chứ thực sự thế nào mình chưa xác minh được)


Bây giờ mẹ anh ấy cứ suốt ngày dục anh cưới vợ, và anh ấy cũng đã ngỏ lời muốn cưới mình trong năm nay và rủ mình T7AL này về quê anh ấy chơi. Nhưng mình đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục với mối quan hệ này không vì điều nói ở đây là :anh ta là một người quá kỳ cục , thô lỗ, cộc cằn, không có một chút phép lịch sự nào cả, một người vô tâm, ... sở dĩ mình nói anh ta như vậy vì từ khi quen mình tới giờ anh ta chưa bao giờ nói chuyện ĐT với mình quá 2p, có gọi cho mình thì hỏi cộc lốc: đang ở đâu, làm hả? ..Còn mình mà gọi cho anh ta thì nhiều lần anh ta bảo đang bận rồi cắt máy cái rụp,..hẹn tới nhà mình chơi thì bỏ đi nhậu với bạn để mình chờ dài cổ mà ko có một tin nhắn báo là bận gì cả đến khi mình gọi lại thì bảo là " xỉn rồi thôi nha." .... Chưa bao giờ anh ta hỏi mình thích gì, muốn gì ...và từ khi quen anh ta tới giờ mình cũng chưa nhận 1 món nào từ anh ta dù là nhỏ xíu nhất. đặc biệt anh ta chiều nào cũng nhậu ( vì nghề này cũng nhậu nhiều nữa), và cũng thường gọi mình đi nhậu chung . có rủ mình đi chơi thì ra quán uống nước khoảng 10p rồi kéo mình vào nhà nghỉ, rất nhiều lần mình phản đối la mắng dữ lắm mới thoát khỏi nhưng cũng 4 lần dính chưởng rùi, nếu phản đối anh ta thì mặt nặng mày nhẹ thấy khiếp.......


Nói tóm lại là mới 4 tháng mà mình đòi chia tay anh ta chắc 6,7 lần gì đó rồi. Hôm qua mình nhắn tin cho anh ta là:" Người đâu mà cộc cằn thô lỗ, bất lịch sự chẳng có một chút tình cảm nào cả, làm vợ anh chắc em bị stress chết sớm mất, em cần một người chồng hiểu biết thông cảm và yêu thương vợ con, biết chăm chỉ làm việc là đủ rồi chứ em không cần một người chồng chỉ biết có tiền không thôi, vì tiền cũng rất quan trọng nhưng không thể nào quyết định được hạnh phúc và niềm vui của mình. Em đây cũng đi làm ko phải là giàu sang nhưng đủ để sống thoải mái nên em nghĩ người em cần tìm làm chồng ko phải là anh, thôi từ anh anh đừng làm phiền em nữa nhé" sau đó thì anh ta gọi lại chủi mình là quá đáng, rồi em vừa phải thôi, rồi hằn học tùm lum..mình nghe xong cắt máy ko biện luận gì thêm, ngày hôm nay thì chưa thấy gọi lại...hời chán hắn quá