Huhu, em khó nghĩ quá các mẹ ơi, các mẹ cho em lời khuyên nhé.
Em năm nay 25 tuổi, Ngươi yêu em 26t. Tụi em tính là em 27 tuổi sẽ cưới, (vì các cụ bảo con gái không nên cưới 26 tuổi). Vả lại tuy bây giờ tụi em đã có công việc ổn định nhưng Người yêu còn muốn học lên nữa. Bây giờ cưới thì anh í sợ em phải lo lắng quá nhiều, anh nói để vài năm nữa lúc anh ấy học xong, như thế em sẽ đỡ lo hơn.
Nhưng mà anh em, gd hối thúc nhiều quá, đi đâu ai cũng hỏi sao chưa cưới đi lại trở thành một áp lực. Vả lại bây giờ tụi em ở hai đứa hai nơi, tiền thuê nhà hai nơi cũng tốn kém. Nhiều thứ nữa...
Tụi em cũng đã bàn đến chuyện hay cứ cưới đi, 2 năm nữa mới sinh con như thế cũng đỡ phải lo lắng hơn... Nhưng mà..em cứ tính tới tính lui không biết nên cưới năm nay hay không nữa...
Giờ đọc cái topic cb trước khi cưới, bao nhiêu là việc mà em phát hoảng, huhu, em lo quá. MẸ nào có cao kiến gì giúp em với. Em xin cảm ơn các mẹ.