Em 27, anh ấy 34 . Cách đây 2 năm ảnh cưa cẩm em nhưng em lại quay đi yêu người khác, giờ tình iu tan nát em quay về cưa cẩm lại anh. Nhắn tin qua lại anh hỏi em hiện giờ có người yêu chưa, em nói em chưa có anh người yêu nào còn anh có em người yêu chưa. Anh bảo anh chưa và nhắn nguyên văn vầy" hay là anh em mình cưới luôn đi, rồi về yêu sau" e chửa kịp trả lời rì thì tiếp " thôi nếu em không thích thì thôi vậy, anh ngủ đây" ....


Em đoán là anh thử, a bít ẻm có ý cưa cẩm anh nên nói vậy cho bõ ghét, tại hồi xưa e cự tuyệt anh yêu nk mà. Giờ nt rủ ảnh đi chơi a còn kêu dạo này a bận thì chắc là cũng chả có ý định rì với em nữa.


Về bản thân em giờ nhìn lại thì hối hận vì xưa ko chọn anh, chạy theo cái gọi là yêu đương lãng mạn để rồi ngậm quả đắng. Giờ tìm người phù hợp để cưới và anh là người em thấy phù hợp nhất.


Cả nhà cho em xin ý kiến em nên cưa cẩm anh ấy tiếp ko, nên hiểu tin nhắn của anh ấy như thế nào, giờ mà bảo cưới là e cưới luôn đấy, chán yêu rồi. Ko phải em xoắn lấy chồng mà em mệt mỏi, cần 1 bờ vai để dựa vào...