Em và anh ấy yêu nhau được gần 1 năm, anh mới nói ctay với e cách đây 2 tháng. Khi mới yêu nhau 3 tháng, vì 1 số chuyện hiểu lầm mà e đã ctay a nhưng sau đó 1 tuần bọn e quay lại. Trước đó anh yêu em rất nhiều nhưng dường như khi quay lại, a ko còn yêu e như được như trước, dù bọn e vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày, vẫn gặp nhau mỗi tuần và trao cho em những cử chỉ yêu thương. Em biết vì e đã nông nổi ko trân trọng a nên e đã cố gắng bù đắp cho anh nhưng dường như a cũng ko đc như trước nên e cũng có phần nản, lạnh lùng với a hơn. R cách đây 2 tháng, a nói ctay với e, a nói vì e ko còn quan tâm và yêu a như trc, và bản thân a cũng vậy. Lúc đó e nghĩ có thể mình ko còn yêu anh như lúc đầu thật nên e đã chấp nhận buông tay để cả 2 thanh thản. Nhưng thật sự sau 2 tháng em mới biết e yêu anh nhiều như thế nào, em nhớ anh rất nhiều, đi đâu làm gì e cũng nghĩ tới anh. E yêu và nhớ a thậm chí nhiều hơn lúc đang còn bên nhau nhưng a thì nói a đã hết yêu e rồi và e nên quên đi, a đã cố gắng khó khăn lắm mới quên được em nên a k muốn e nhắc lại :(. Nhưng em k biết liệu mình có thể quên được a ko khi đã nhận ra em yêu anh quá nhiều. :( Liệu em có nên giành lại anh 1 lần nữa ? :(