Em và người yêu em yêu nhau được hơn 1 năm. Và em thì bắt đầu đi làm rồi thì lúc đó các vấn đề dần xảy ra. Em đi làm thì hay áp lực nên nhiều lúc hay cãi nhau to tiếng với cô ấy. Cãi nhau nhiều chuyện rất nhỏ nhặt. Và rồi tình cảm cô ấy dần đi xuống. Cô ấy nói với em em cũng ko để ý cho lắm vì em rất bận. Và cho đến lúc những biểu hiện dần rõ hơn thì mọi chuyện em lại làm rối tung hết lên.
Em đã phạm phải những sai lầm kinh điển luôn. Em bỏ dở hết mọi việc suốt ngày kè kè bên cô ấy vì nghĩ vậy sẽ vun đắp lại tình cảm. Lúc nào cũng mong mỏi yêu cầu cô ấy thể hiện tình cảm với mình rồi suốt ngày than vãn sợ hãi thậm chí khóc lóc năn nỉ vì sợ mất cô ấy. Em chả muốn cô ấy đi với ai cả chỉ đi với mình em thôi vì em ko muốn cô ấy xa em. Em nhiều lúc còn bỏ dở cả công việc chỉ chăm chăm với cô ấy, điều đó làm cô ấy thấy em thật trẻ con ko có chí cầu tiến. Thật sự em hoang mang tột độ. Nhưng những việc đó chỉ khiến cô ấy bỏ em nhanh hơn vì quá mệt mỏi với cái tâm hồn yếu ớt trẻ con của em. Và thế là cô ấy chia tay làm lối thoát cho cái áp lực quá lớn của em.
Sau vài tháng bọn em có liên lạc lại và cô ấy ngỏ ý muốn làm bạn nhưng em thì vẫn rất mong mỏi được trở lại với cô ấy. Em đã nhận ra lỗi của mình rồi, thật sự sau chia tay em đã suy nghĩ rất nhiều và tự biết để hoàn thiện bản thân mình hơn, bỏ được sự non nớt trẻ con và trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ. Nhưng tình cảm với cô ấy thì vẫn còn. Em ko biết nên làm thế nào để có thể quay lại với cô ấy nữa. Cô ấy thì rất giữ khoảng cách những cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu. Còn em thì đang tìm cách để quay lại. Em còn rất yêu nên em muốn thử cho mình thêm một lần cố gắng nữa lần này sẽ trưởng thành hơn không trẻ con ấu trĩ như trước nữa, sẽ tôn trọng hơn và giữ gìn hơn. Mọi người có cách nào giúp em được ko ạ?Em có nên nói thẳng với cô ấy không ạ?