Có nên cố gắng tiếp tục hay dừng lại với cô gái này....
Mình và cô ấy làm chung công ty. Cô ấy thuộc dạng xinh xắn nhất công ty mình nên cũng được nhiều chàng trai trong công ty săn đón nhưng cô ấy chẳng đáp lại anh nào cả. Trước đây tuy làm cùng 1 phòng nhưng mình chả để ý đến cô ấy vì tính mình khá là chơi bời, không thích dạng con gái khó khăn như vậy. Có 1 đợt vì công việc quá nhiều nên mình và cô ấy phải làm chung với nhau đến tận 7,8g tối mới xong, xong việc cô ấy rủ mình đi ăn tối, lúc đó mình đang rảnh nên cũng đồng ý ngay. Lúc đi ăn mình với cô ấy nói chuyện tâm sự rất nhiều, dù trước đó mình với cô ấy rất ít khi nói chuyện, có nói thì cũng chỉ là công việc. Sau bữa đó tự dưng mình với cô ấy thân thiết với nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn, nói chuyện đt và nhắn tin tần suất càng ngày càng nhiều. Lâu lắm rồi từ lúc mình chia tay bạn gái cũ mình có co cảm giác vui khi ở bên cạnh 1 người con gái như vậy. Trước đây khi bị bạn gái cũ bỏ rơi, mình bất cần đời, mất luôn cảm giác yêu,các cô gái sau này quen được vài bữa là chán.
Cách đây vài tuần bạn mình tổ chức sinh nhật tại 1 quán bar. Thấy bạn bè toàn đi với người yêu nên mình ngỏ lời rủ cô ấy đi thử xem sao. Lúc đầu cô ấy cũng nói để suy nghĩ vì thấy hơi ngại, mình thì để cô ấy suy nghĩ thoải mái vì đi bar cũng phải 2,3g sáng mới về, không phải bạn gái mình mà đi về trễ vậy cũng kỳ. Gần đến ngày đi mà cũng không thấ cô ấy trả lời nên mình thôi không hỏi nữa, nhưng tự dưng hôm đó cô ấy nt cho mình nói cũng muốn đi nhảy nhót cho vui và đồng ý để mình chở đi luôn(bình thường đi chơi toàn đi 2 xe). Hôm đó cô ấy mặc đồ nhìn rất quyến rũ, bạn bè mình chúng nó cứ chọc mãi, bảo mình sao xấu trai mà tìm đầu bạn gái xinh thế, ai hỏi cô ấy là bạn gái mình hả cô ấy cũng chỉ mỉm cưới và còn nắm tay mình nữa chứ. Cô bé này được cái càng uống rược nhiều nhảy càng đẹp, đêm đó mình phát mê mẩn vì cô ấy. Một lúc sau mệt quá cô ấy gục vào vai mình ngủ và nói bao giờ về thì kêu em. Lúc đó cũng gần 2g sáng rồi, thấy cô ấy cũng say nữa nên mình bảo bọn bạn là chở cô ấy về trước. Thằng bạn mình hỏi có bcs chưa và ném cho mình 1 cái, mình trả lại nó và nói "Đối với những đứa con gái trước đây thì ok nhưng em này thì không được làm vậy". Mình quay qua thì thấy cô ấy hé mắt nhìn mình xong nhắm mắt ngủ tiếp. Nói chung đêm đó cũng say nhưng mình cũng đưa cô ấy về nhà an toàn xong qua nhà thằng bạn ngủ.
Sau ngày đó mình với cô ấy thân thiết với nhau hơn nữa, chuyện gì vui buồn cũng kể cho nhau nghe, 2 đứa đánh lẻ đi ăn uống với nhau nhiều hơn, ngay cả trong giờ làm việc cũng trốn đi ăn riêng. Nhưng mình cảm thấy cứ như vậy hoài thế nào cũng dính vào friendzone nên 1 bữa đi uống nước mình ngỏ lời muốn cô ấy làm bạn gái mình. Đúng như mình dự đoán trước là cô ấy nói chỉ quí mình thôi, sợ quen nhau rồi không còn vui vẻ như bây giờ nữa, và quan trọng nhất cô ấy vẫn còn nhớ người yêu cũ. Thực ra cô ấy va người yêu cũ chia tay lâu rồi, 2 người lại ở xa nên không đến với nhau được, nhưng vì vẫn nhớ bạn trai cũ nên cô ấy không yêu ai khác được. Hôm nay cô ấy nói với mình là bạn trai cũ đi công tác vào Nam và muốn gặp cô ấy, nhưng cô ấy không muốn gặp và trốn đi du lịch vài bữa. Mình thì vì công việc rất nhiều nên không thể đi tiễn cô ấy được, cô ấy nói không sao vì đã có 1 anh trong công ty sẽ chở cô ấy đi ăn và đưa ra sân bay luôn. Anh chàng này thì mình biết vì theo đuổi cô ấy lâu rồi. Tư nhiên lúc đó trong lòng mình có 1 cảm giác thất vọng, thì ra không phải cô ấy đi với 1 mình mình,nhưng mình chả là gì cả làm gì có quyền ghen chứ. Mình thực sự muốn rút lui hỏi cái tình bạn này, tranh thủ lúc cô ấy đi du lịch không liên lạc xem sao mà sao không làm được, ngay cả lúc đang viết những dòng chữ này mình muốn cầm đt lên hỏi xem cô ấy đi đâu về đâu rồi. Không biết mình nên tiếp tục làm bạn với cô ấy để chời đợi cơ hội hay rút lui sớm bớt đau khổ đây, giờ mình đang rồi lắm,mọi người giúp mình với.