chào mọi người, hôm nay mình tâm sự trên đây rất mong được sự chia sẻ và nhận được lời khuyên từ các bạn!


Em sinh năm 1991 đang là sinh viên năm 3, người yêu em sinh năm 1989 và đang năm cuối. Chúng em học chung trường. Hè năm nhất chúng em cùng đi mùa hè xanh, gặp nhau và yêu nhau. Trong thời gian yêu nhau, anh ấy rất quan tâm, chiều chuộng em hết mực nên chính vì vậy em nhiều lúc bưởng bỉnh và không nghe lời anh. Nhưng em tuyệt đối chưa bao giờ lừa dối hay làm anh tổn thương cả. Trong thời gian 1.5 năm yêu nhau hai đứa chưa một lần cãi nhau, chắc có lẽ vì vậy mà hai đứa chưa thực sự hiểu nhau nhiều. Em cũng đã về nhà anh được hai lần. Anh nói mẹ anh khen em hiền, ít nói. Nhưng 6 tháng trước, anh bắt đầu có biểu hiện lạ, anh dần không quan tâm tới em nữa, không nhắn tin và gặp mặt em, cũng không nhận sự quan tâm của em. Em biết anh có chuyện gì đó, em đã cố gắng hỏi hang, động viên anh nhưng anh không nói, anh bảo là do chuyện học hành thôi nhưng em biết không phải vậy rồi anh bảo em hãy đợi anh thêm thời gian nữa cho mọi chuyện qua đi, em đã đợi đúng theo hẹn của anh nhưng anh vẫn lạnh lùng và tránh né em. Em rất buồn. Tình trạng đó xảy ra hơn 1 tháng, vì không muốn tiếp tục tình trạng như vậy nữa nên em đã chủ động nói lời chia tay, mặt dù em rất yêu anh. Em cứ ngỡ rằng thời gian sẽ giúp em quên được anh, nhưng hoàn toàn không như em nghĩ. Mất anh rồi em mới biết em yêu anh nhiều đến mức nào, chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh. Chia tay được khoảng 4 tháng, vì quá đau khổ và không thể quên anh nên em đã ngỏ ý muốn quay lại. Em đã cố gắng rất nhiều, em nhắn tin hỏi thăm thì anh không trả lời nhưng em gọi điện thì anh nghe máy. Em đã quyết định nói ra tất cả suy nghĩ của em, anh bảo thời gian qua lâu rồi hãy để tự nhiên đi, anh chỉ muốn làm bạn thôi, anh mệt mỏi lắm rồi, bảo em hãy chú tâm vào học hành lo tốt nghiệp. Trong thời gian chia tay tụi em rất ít nhắn tin cho nhau, chỉ có vài lần thôi ạ.


Sau khi chia tay em mới biết hồi đó gia đình anh đang gặp khó khăn, giờ anh phải về phụ giúp gia đình chứ không đi theo ngành học của anh. Em nghe bạn em nói rằng sau khi chia tay khoảng 1 tuần anh có ý muốn quay lại (em không biết anh có ý muốn quay lại vì anh không biểu hiện ra) nhưng do em gọi điện bảo anh đừng liên lạc với em nữa hãy để cho em trở về với cuộc sống trước khi gặp anh nên anh thôi (vì lúc đó em cứ ngỡ là làm như vậy em sẽ quên được anh).


Giờ em rất bối rối, không biết nên buông tay hay cố gắng thêm lần nữa, thực sự em rất yêu anh và không muốn mất anh, em rất đau khổ. Mong nhận được lời khuyên từ mọi ngừoi, cảm ơn mọi ngừoi!