Em và anh ấy yêu nhau được gần 2 năm thì chia tay đến bây giờ đã được gần 3 tháng. Hai đứa chúng em đã xảy ra rất nhiều chuyện căng thẳng và rất gay gắt đến mức xoá hết mọi thứ facebook, zalo của nhau. Là anh ấy muốn chia tay với em trước, thời gian đầu em có cgiac rất căm hận bởi những j anh ấy đã đối xử với em (nhiều chuyện đau đớn lắm ạ), nhưng em cg không phủ nhận em cg có lỗi 1 phần. Từ lúc chia tay đến giờ 2 đứa không hề liên lạc với nhau nhưng thỉnh thoảng em vẫn mượn fb của bạn em vào xem fb anh ấy để thấy anh ấy vẫn ổn là em yên lòng. Thật sự em vẫn luôn yêu và nhớ đến anh ấy. Hôm nay em vào fb của anh ấy xem thì thấy anh ấy đã khoá tài khoản fb mất rồi, vào zalo thì anh ấy đã đổi ảnh đại diện thành 1 màu đen. Em cảm thấy buồn lắm, hình như đang có chuyện j xảy ra với anh ấy :( Cuộc sống của anh ấy tgian trở lại đây có nhiều khó khăn và chán nản, lúc còn yêu nhau anh ấy vẫn thường hay nói với em. Bây giờ anh ấy như vậy em rất lo, rất muốn biết có chuyện j và muốn ở bên, động viên an ủi anh ấy dù thế nào. Nhưng em lại không dám chủ động nt hay đt cho anh ấy để hỏi thăm, không fai vì tự trọng sợ anh ấy nghĩ em tnay tno đâu ạ, mà em sợ cái cgiac nhỡ em nt đt mà anh ấy không trả lời, không nge máy em... Cgiac đó rất đau... Vì lúc mới ctay anh ấy đã tránh mặt em rồi. Em không thể đến nhà anh ấy hay hỏi thăm ai để tìm hiểu vì em và anh ấy ở xa nhau. Bây giờ thật sự em rất buồn và lo lắng nhưng không biết fai làm ntnao cả. Các chị giúp em với ạ :(