Chào các bạn!


Mình là nam, 29 tuổi, mình biết đến webtretho từ lâu rồi, nhưng chỉ hay vào đọc và không định reg nick bao giờ. Thời điểm mình đọc bài nhiều nhất là khi mình đang có chuyện buồn về tình cảm, đó là cuối năm ngoái.


Theo dõi comment của mọi người về những tình huống xảy ra trong chuyện tình cảm, mình cũng dần dần lấy lại được thăng bằng sau đổ vỡ. Và hiện tại mình đã không còn vương vấn về chuyện đã qua nữa.


Nhưng mình lại mắc vào tình cảm mới, với một cô gái ở trên webtretho này :Embarrassment:. Lúc đầu đọc những comment của cô ấy mình cũng cảm thấy rất bình thường, nhưng càng đọc thì mình càng cảm nhận ở cô gái ấy có sự đồng cảm và sâu sắc từ trong suy nghĩ. Theo dõi những bài post của em (em sinh năm 88) mình nhận thấy em rất chín chắn, các comment của em có cái dí dỏm, hài hước nhưng biết dừng đúng lúc, đúng chỗ, không bị sa đà, có những comment lịch sự, nhã nhặn, lại có những comment em thể hiện sự cá tính nhưng không vượt qua ngoài khuôn phép. Điều đó càng khiến mình thêm quý em dù chỉ qua những comment trên webtretho này.


Chỉ có điều, càng dõi theo em thì mình biết em có người yêu rồi, và tình cảm em dành cho người ấy rất sâu đậm, từ việc em post bài trong những topic em mở, hay em thường thay đổi chữ ký, thực sự mình thấy buồn và hơi hụt hẫng một chút. Nhưng vì em không biết mình là ai nên mình cũng chỉ dừng lại những cảm xúc trong suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, điều đó cứ theo mình, ám ảnh mình, mình rất hay nghĩ đến em, hình dung ra em như thế nào (thấy em tự bạch là em cao ráo, có lẽ cũng khá dễ thương, gia đình nền nếp, công việc ổn định). Mấy lần mình đã reg nick để định inbox làm quen với em nhưng mình lại thôi. Ngày nào mình cũng vào webtretho đọc bài em post rồi cười một mình. Ngày nào không thấy nick em sáng là mình lại thấy thiếu vắng...


Rồi đến ngày hôm qua, cả ngày không thấy em post bài lại thấy lo lắng. Sáng nay mình quyết tâm reg nick này để chính thức bước chân vào webtretho, để đồng hành cùng em trong những topic có em post bài. Nhưng mà đến giờ mình lại thấy run, không biết mình làm thế có đúng không nữa?


Mọi người ơi, mình nên làm thế nào?