Mình năm nay 23t, ra trường đi làm đuợc 1 năm, anh bằng tuổi mình, do chương trình học nhiều nên hien chưa ra trường. Tụi mình quen nhau đc 3 năm, đã có khoảng thời gian chia tay 1 năm rồi quay lại.
Quen nhau anh cũng chiều chuộng là đối xử tốt với mình, tuy nhiên cái tôi rất rất cao, đụng tới thì hay cáo gắt, đang đi chơi mà gây nhau là bỏ về, cải nhau thường ít khi nhận lỗi.
Thời gian này dịch bệnh, anh đang áp lực học hành tiền bạc, vì dịch bệnh ra trường trễ, đang nợ nần bạn bè vì tiền đồ án khá nặng, mình cảm nhận anh ít quan tâm mình hơn, tình cảm nhạt dần nên có chủ động nc rỏ, nói hồi giải quyết ko đc, anh chủ động nói chia tay, anh trách mình rất rất nhiều chuyện, mình okay không níu kéo.
Sau khi chia tay anh vẫn chủ động nhận hàng online giúp mình, hay rep story mình vu vơ, mình có rep lại như bạn bè, chia tay được hơn 1 tháng thì anh nhắn tin cho mình, thái độ bực bội vì mình set chế độ độc thân, anh xoá biệt hiệu, chúc mình mau có bồ, chặn mess, zalo, rồi unf fb, chặn đc 3 hôm lại bỏ chặn, vẫn xem story mình.
Thật sự mình còn yêu mng ạ, cũng sợ sau này hối tiếc vì ko giữ nhau, đâu có dễ quên, vì bọn mình cũng khá hợp nhau, anh cũng chiều chuộng chăm sóc cho mình, nhưng cũng còn lí trí lắm, sợ sau này lại khổ