chào các mẹ!! lúc e lách cách ngồi gõ những dòng chữ này trong lòng em vô cùng phân vân. Em sinh năm 1992, người yêu em sinh năm 1984. Tụi em đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. A là kĩ sư cầu đường, 1 con người theo em nghĩ khá hoàn hảo. A mất bố mẹ sớm, tự tay lập nghiệp. đến bây giờ đã có mọi thứ trong tay. Bọn em định sẽ kết hôn sau chuyến công tác đó, ai ngờ anh lại dính vào pháp luật. Em nghĩ a ấy có 1 phần tội, nhưng trước khi làm nên tội đó a ấy có nói với em do sếp chỉ đạo, nếu không làm sẽ không biết bao giờ mới được trở về với em, trong khi 2 bọn e đã sắp xếp thời gian để tổ chức sớm nhất. Từ ngày a xa em, e không hề có tình cảm được với ai, vì tình yêu của chúng em dành cho nhau quá lớn. Nơi anh làm việc nơi rừng núi, anh phải đi 30 km gọi điện cho em, nên 1 tuần chỉ gọi đươc 1 lần. 1 tháng thăm em 1 lần dù a ấy phải đi cả nghìn km, chỉ để gặp em 1 lát. a hi sinh mọi thứ để em có đc hạnh phúc. A luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Sau 1 tuần bị tạm giam, anh đã cố gắng gọi điện về, nói anh đã có người yêu mong em tha thứ. Nhưng anh không ngờ được em đã tìm hiểu mọi chuyện và động viên anh, dù thế nào em cũng sẽ đợi anh quay về. Anh đã khóc, nhưng câu cuối, anh vẫn nói : Anh muốn em được hạnh phúc, hoàn cảnh của anh bây giờ, a sợ em sẽ bị thiệt thòi, anh sợ không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em. anh bị giam đã 8 tháng, hiện nay còn 10 tháng nữa. Nhưng gia đình và bạn bè phản đối e rất nhiều! Họ nói yêu kĩ sư cầu đường sau này e sẽ vất vả, vì đi lại nhiều, dễ sa ngã, dễ có bồ bịch. Hơn nữa, anh đang trong tình trạng này em chờ đợi anh làm gì trong khi có vô số người đang yêu em.. Rồi lại mấy bà thầy bói nói với gia đình em, nếu em lấy người đó, em sẽ không có cuộc sống hôn nhận hạnh phúc.. vì anh cao số, hơn nữa anh còn 1 lần mắc vào pháp luật. Em thật sự rất phân vân, em yêu anh ấy, dù gia đình có định hướng cho em yêu người này người kia, nhưng thật sự e không có tình cảm thì làm sao có thể yêu được, một mặt, e lại nghe lời gia đình, không muốn bố phiền lòng.. mọi người giúp em với!! rối ren quá...........